25/09/2020 18:59 GMT+7

'Ảnh còn nói một xíu nữa anh về rồi hai vợ chồng mình nấu cơm ăn, vậy mà...'

THU HIẾN - MINH HOÀ
THU HIẾN - MINH HOÀ

TTO - Cánh tay người chồng cố gắng cử động trước khi băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật. Đã không có điều kỳ diệu xảy ra trong ca mổ sinh tử. Lúc hơn 2h sáng 25-9, bác sĩ thông báo người đàn ông xấu số bị cây đè đã tử vong.

Chị S. vợ anh G. ngồi khóc tại nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy chờ đưa thi thể chồng về quê mai táng - Video: MINH HÒA

Chị L.T.B.S. (25 tuổi) chết đứng sau khi nhận báo tử từ bác sĩ lúc sáng 25-9.

Sáng 24-9, anh B.M.G (36 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), chồng chị, còn chuẩn bị bữa sáng cho vợ rồi mới rời nhà kiếm việc để làm thêm. 

Đại dịch COVID-19 đã khiến đôi vợ chồng công nhân mất việc, đành lòng gửi con về quê tận Bến Tre cho bà nội chăm. Mấy tháng nay anh G. miệt mài làm mọi việc để kiếm chút thu nhập, cầm cự bám trụ lại thành phố.

Trong cơn mưa nặng hạt đầu giờ chiều 24-9, người đàn ông đang nhỡ chuyến giao hàng đành phải tấp vào vỉa hè tránh mưa. 

Lúc này, anh G. gọi vợ "một xíu nữa anh về rồi hai vợ chồng mình nấu cơm cùng nhau ăn nha", nào ngờ chỉ vài phút sau đó trên đường về, cây cổ thụ bật gốc đè trúng anh G.. Anh được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một ca báo động đỏ, tất cả êkip bệnh viện bỏ qua mọi bước để tranh thủ thời gian vàng nhằm cứu sống bệnh nhân. Phút giây đưa anh G. vào phòng mổ, một khoảnh khắc ít ỏi hai vợ chồng được chạm nhau.

"Ảnh lơ mơ nửa tỉnh nửa mê mà còn cố gượng hé mắt nhìn về phía vợ như muốn gọi tên tôi, cố đưa tay lên muốn ra hiệu gì đó… Rồi chiếc băng ca đưa anh dần vào phòng, cánh cửa khép lại. Tôi đợi chờ ngoài phòng suốt mấy tiếng trong thấp thỏm và luôn cầu nguyện có một phép mầu", chị S. nhớ lại.

Đến 2h25 ngày 25-9, bác sĩ gọi chị S. lên thông báo không có phép mầu nào xảy ra, anh G. không qua khỏi dù êkip đã cố hết sức. Thi thể anh G. được chuyển qua nhà vĩnh biệt của bệnh viện để chuẩn bị cho những thủ tục lo hậu sự.

Ảnh còn nói một xíu nữa anh về rồi hai vợ chồng mình nấu cơm ăn, vậy mà... - Ảnh 2.

Gia đình anh G. tại nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị đưa thi thể anh G. về quê nhà - Ảnh: MINH HÒA

Từ Bến Tre, cha và mẹ anh G. cũng vét hết tiền trong nhà để kịp chuyến xe lên Sài Gòn trong đêm. Khi vừa đến nơi, bà H.T.T. (62 tuổi, mẹ anh G.) đã không kìm được những giọt nước mắt, nghẹn ngào không nói được lời nào.

Tại nhà vĩnh biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy, không khí tang thương nặng nề, nhiều bạn bè đồng nghiệp của người đàn ông vắng số không khỏi bàng hoàng. Lúc này chị S. ôm trong lòng mình di ảnh của chồng nấc nghẹn: "Giờ tôi phải làm sao khi không có anh bên cạnh!".

Ước mơ giản dị của cặp vợ chồng mong kiếm thêm chút tiền về dựng lại căn nhà ở quê, sống cạnh cha mẹ với con nhỏ. Vậy mà, chỉ một cơn mưa đã khiến giấc mơ đôi vợ chồng công nhân nghèo dở dang, để lại nỗi đau cho cả một gia đình.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 15h30 ngày 24-9, cây cổ thụ trước Trường đại học Kinh tế TP.HCM trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10 bất ngờ bật gốc đổ ngang đường làm anh G. đang trú mưa bị thương nặng. Dù được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy nỗ lực cứu chữa, anh G. đã qua đời rạng sáng 25-9.

Bỏ qua mọi thủ tục để cứu bệnh nhân

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết rất đáng tiếc khi không thể cứu sống được bệnh nhân bởi từ khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu. Ngay khi bệnh nhân được chuyển đến, bệnh viện tạm hoãn tất cả các thủ tục hành chính để tập trung cấp cứu.

Theo bác sĩ Thức, bệnh nhân tên B.M.G (sinh năm 1985, quê Bến Tre) đã lập gia đình và có một con nhỏ 3 tuổi rưỡi. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân và đang phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

"Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, bệnh viện đã có chỉ đạo phòng công tác xã hội phối hợp cùng các khoa, phòng nhanh chóng hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân những vấn đề cần thiết để sớm đưa người bệnh về với gia đình", bác sĩ Thức nói. (HOÀNG LỘC)

Ảnh còn nói một xíu nữa anh về rồi hai vợ chồng mình nấu cơm ăn, vậy mà... - Ảnh 4.

Mẹ anh G. xúc động khi đón thi thể con trai mình về quê an táng - Ảnh: THU HIẾN

Người bị cây ngã đè trên đường Nguyễn Tri Phương đã qua đời Người bị cây ngã đè trên đường Nguyễn Tri Phương đã qua đời

TTO - Dù được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy nỗ lực cứu chữa, nạn nhân bị cây cổ thụ ngã đè trên đường Nguyễn Tri Phương trong cơn mưa chiều 24-9 đã qua đời sáng 25-9.

THU HIẾN - MINH HOÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên