31/12/2017 14:24 GMT+7

Ấm lòng buổi tiễn bốn lao động bị bán lên tàu cá về nhà

ĐOÀN CƯỜNG - NGÔ QUANG
ĐOÀN CƯỜNG - NGÔ QUANG

TTO - Sáng 31-12, tại đồn Biên phòng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, các cán bộ chiến sĩ của đồn đã làm buổi tiễn 4 lao động bị bán lên tàu cá về quê nhà ở các tỉnh phía Nam để kịp đón năm mới 2018.

Ấm lòng buổi tiễn bốn lao động bị bán lên tàu cá về nhà - Ảnh 1.

Bữa cơm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sơn Trà của 4 nạn nhân vụ buôn người - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Để các nạn nhân có lộ phí về quê nhà, UBND quận Sơn Trà hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng, Đồn biên phòng Sơn Trà hỗ trợ vé xe từ Đà Nẵng về quê cho 4 nạn nhân.

Trước đó, lực lượng biên phòng Đà Nẵng bắt các đối tượng trong đường dây buôn người, giải thoát 4 nạn nhân, đưa họ về đồn chăm sóc. 

Anh Nguyễn Văn Huy Tâm (33 tuổi, trú An Giang) chia sẻ, những ngày lao động khổ cực trên biển cho đến lúc về đất liền và trốn thoát, cả 4 anh em chưa được ăn một bữa ăn đúng bữa.

"Trên tàu cá, từ lúc làm cho đến lúc ăn, chúng tôi thường xuyên bị chửi mắng và thậm chí là đánh đập" - anh Tâm cho biết. 

Cho đến lúc được đưa về Đồn biên phòng Sơn Trà chăm sóc, bốn người mới biết là thoát được  những ngày "lao động khổ sai". 

Khi đến Đồn biên phòng Sơn Trà, bốn anh em không còn đồ để mặc, được các chiến sĩ của đồn hỗ trợ mỗi người bộ quần áo. 

Theo anh Tâm, đến bữa ăn, sau tiếng kẻng báo, bốn  anh em được mời vào phòng cùng ngồi ăn cơm với cán bộ, chiến sĩ của đồn. "Từ anh chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ cùng ngồi ăn cơm với nhau. Các ảnh ăn chi thì tụi tui ăn nấy. Gần gũi lắm" - anh Tâm chia sẻ thêm.

Anh Tâm cũng xúc động nói: "Nếu không có anh em biên phòng, công an ở Đà Nẵng giúp đỡ thì chúng tôi không thể có giấy tờ tùy thân, đồ đạc, tiền công để về sum họp với gia đình".

Ấm lòng buổi tiễn bốn lao động bị bán lên tàu cá về nhà - Ảnh 2.

Buổi chia tay của nạn nhân trong vụ buôn bán người cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sơn Trà - Ảnh: NGÔ QUANG

Chiến sĩ Phan Minh Tuấn - "anh nuôi" của Đồn biên phòng Sơn Trà chia sẻ, từ ngày 16-12, các anh em là nạn nhân trong đường dây mua bán người bắt đầu ở lại đơn vị. Chỉ huy đơn vị bố trí chỗ ăn ngủ và giao việc phục vụ ăn uống cho các chiến sĩ. 

"Bình thường nấu ăn chỉ có anh em trong đồn, nay có thêm bốn anh nữa nên phải nấu cơm, thức ăn sao cho hợp lý. Sau mỗi bữa ăn tụi tôi đều hỏi thăm các anh có ăn uống được không, hợp khẩu vị không để điều chỉnh cho phù hợp" - chiến sĩ Tuấn cho biết thêm. 

Do có thêm bốn khẩu phần ăn nên ngoài "anh nuôi" Tuấn, Đồn biên phòng còn huy động thêm chiến sĩ Võ Thanh tham gia phụ bếp.

Theo thượng tá Trần Hữu Thanh-đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà, lực lượng biên phòng Đà Nẵng phối hợp cùng công an quận Sơn Trà đã yêu cầu chủ tàu cá trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân cho bốn nạn nhân. Đồng thời, trả tiền công lao động cho mỗi nạn nhân là 5 triệu đồng.

Ấm lòng buổi tiễn bốn lao động bị bán lên tàu cá về nhà - Ảnh 3.

"Anh nuôi" Phan Minh Tuấn chăm sóc các nạn nhân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, sau nhiều ngày đấu tranh, ngày 25-12, bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, trú TP.HCM) và Trần Văn Vũ (27 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) về hành vi mua bán người. 

Bốn nạn nhân trong vụ này là anh Nguyễn Văn Huy Tâm (33 tuổi, trú An Giang), anh Sơn Thương (29 tuổi, trú Bạc Liêu), Lê Hữu Thành (30 tuổi, trú An Giang), Phạm Văn Cảnh (41 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long). 

Họ bị bán lên tàu cá do Trần Thế Tây (31 tuổi, trú An Giang) làm thuyền trưởng và bị bắt "lao động khổ sai" trên tàu cá.

ĐOÀN CƯỜNG - NGÔ QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên