28/08/2011 10:01 GMT+7

89 ngày ở Palawan

ĐÌNH DÂN thực hiện từ Palawan, Philippines
ĐÌNH DÂN thực hiện từ Palawan, Philippines

TT - Những ngày đầu tháng 8-2011, tôi đặt chân lên đảo Phú Quý (Bình Thuận), hòn đảo vốn bình lặng nhưng nay không lặng yên. Hàng trăm người vợ, người mẹ và con cái lâm vào cảnh nợ nần khi chồng con bị giam giữ trên đất khách quê người.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào, những người phụ nữ ôm con chờ chồng và cả hình ảnh lão ngư Nguyễn Kịp mỗi buổi chiều chống nạng gỗ lê chân ra bãi biển ngóng trông con trai đã để lại ấn tượng rất mạnh trong tôi...

3v7QX5vQ.jpgPhóng to
Đến chiều 27-8, 85 ngư dân đảo Phú Quý được ôtô đưa về doanh trại quân đội Philippines ở tạm để chờ ngày trở về - Ảnh: Đình Dân

Giữa tháng 8-2011, tôi đến tỉnh Palawan, nơi đang tạm giam giữ các ngư dân VN và tàu thuyền của họ. Một trong những điểm tôi đặt chân đến đầu tiên tại đây là nhà tù Provincial Jail, nơi đang tạm giam các ngư dân VN. Nhiều người đã rơi nước mắt khi kể về nỗi nhớ quê nhà. Có nhiều người đã dùng mực tàu ghi lên cánh tay “ngày 16-5-2011...” - đó là ngày họ rời quê nhà đến Philippines đánh bắt cá theo một hợp đồng làm ăn mà họ nghĩ là đã hoàn chỉnh về pháp lý.

Trong khốn khó mới thấy được tấm lòng của người Việt dành cho nhau khi hoạn nạn. Từ người của Đại sứ quán Việt Nam, đến các luật sư, rồi anh Thoại chủ DNTN Long Hải Long, hay những người Việt ở Palawan như anh Dũng, anh Công, anh Ba Thanh... tất cả chạy khắp nơi để lo lắng cho các thuyền viên và tàu thuyền của họ. Khi thì đưa cơm vào trại giam, khi lại chạy chỗ này chỗ kia làm giấy tờ thủ tục, khi thì phiên dịch cho các thuyền trưởng đi chợ...

Sau 89 ngày bị giam giữ trên đất khách (tính từ ngày bị bắt 30-5 đến ngày được tuyên bố phóng thích hôm 26-8), mọi người tự an ủi với nhau: trong cái rủi cũng còn có cái may. May là ở đời còn rất nhiều người tốt.

kxmseQpe.jpgPhóng to
Sau khi phiên tòa buổi sáng 26-8 kết thúc, anh Đặng Văn Trưởng ngồi đăm chiêu chờ đến ngày 31-8...
mlXDnYhW.jpgPhóng to
Bảy con tàu - tài sản mồ hôi nước mắt của bao gia đình ngư dân - được giao lại cho chính quyền Palawan quản lý chờ ngày hoàn tất thủ tục trở về Việt Nam
NKKrEC0r.jpgPhóng to
Giây phút phán quyết của tòa án Philippines với những ngư dân Việt Nam
huHJ7rR9.jpgPhóng to
85 ngư dân được Bộ chỉ huy quân sự miền Tây của Philippines chở trên hai xe quân đội về tá túc trong doanh trại của họ
XBFgmr11.jpgPhóng to
Đại sứ VN tại Philippines Nguyễn Vũ Tú động viên các ngư dân bên ngoài phiên tòa
QubNv2IZ.jpgPhóng to
37 ngư dân trên tàu của thuyền trưởng Trần Hút và Đỗ Thanh Nhàn đang chờ đến ngày 31-8...
UdIySGc8.jpgPhóng to
115 ngư dân bị giam giữ trong nhà chờ của nhà tù Provincial Jail. Đây là những tháng ngày không thể nào quên trong cuộc đời họ
dWJhjUDX.jpgPhóng to
Niềm vui ngày ra trại
9cdgIDOj.jpgPhóng to
Các ngư dân được người của Bộ chỉ huy quân sự miền Tây Philippines thăm khám sức khỏe trước khi rời khỏi nhà tù
Z1QaVzha.jpgPhóng to
Anh Trần Dũng (bìa phải), một người Việt Nam ở Palawan, đã giúp các ngư dân giao tiếp, đi chợ, lo thủ tục giấy tờ...
3a1EJgv7.jpgPhóng to
Hồi hộp chờ nghe phán quyết của tòa án Philippines
PtgRIuF8.jpgPhóng to

Chào tạm biệt những tháng ngày khổ sở

ĐÌNH DÂN thực hiện từ Palawan, Philippines
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên