08/04/2018 19:35 GMT+7

5B trở lại, Mỹ Uyên gục mặt vào vai Quý Bình òa khóc

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 6-4, tại Nhà hát sân khấu nhỏ 5B, khán phòng khá đông khán giả với những tràng pháo tay vang lên liên tục. Sáng đèn sau ba năm ngưng hoạt động, nghệ sĩ và cả khán giả đã cùng làm nên một ngày trở lại ấm áp và cảm động.

5B trở lại, Mỹ Uyên gục mặt vào vai Quý Bình òa khóc - Ảnh 1.

NSƯT Mỹ Uyên - giám đốc Nhà hát sân khấu nhỏ 5B (thứ hai từ trái qua) - xúc động bật khóc trong ngày sân khấu sáng đèn trở lại sau ba năm - Ảnh: MỄ THUẬN

Gương mặt kẻ khác ra đời cách đây ba năm là một trong những vở diễn ấn tượng của sân khấu 5B. Vở là câu chuyện về những người Việt ở Đức. Bạch, người yêu cũ của Nhạn, bị tai nạn giao thông làm biến dạng gương mặt.

Bạch đang chờ bác sĩ Chương - chồng của Nhạn - phẫu thuật tái tạo gương mặt. Nhạn và Chương sống với nhau 7 năm mà không có con, mỗi người lại có những nỗi niềm riêng trong mái ấm tưởng như êm đềm.

Tình cờ Chương biết được mối quan hệ của vợ và Bạch, anh nảy ra ý định tái tạo gương mặt của Bạch giống hệt mình. Điều gì khiến Chương làm như vậy? Nhạn sẽ đối diện ra sao với Bạch trong gương mặt của chồng mình? Bạch sẽ sống như thế nào trong gương mặt kẻ khác?...

Đêm diễn đầu tiên sau ba năm, ở phần đầu vở diễn còn có những lúng túng, ngập ngừng chưa ăn khớp, nhưng càng về sau cảm xúc càng đầy…

"Tôi cứ ngỡ mình đang mơ"

Trong tràng pháo tay vỡ òa của khán giả khi vở diễn khép lại, NSƯT Mỹ Uyên - giám đốc Nhà hát 5B - nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết gục mặt vào vai bạn diễn Quý Bình khóc.

Quý Bình cảm ơn khán giả và nhẹ ôm vai người chị: "Tôi rất chia sẻ với chị Mỹ Uyên, vì tôi đã chứng kiến chị phải một mình đương đầu mọi thứ để 5B có thể sáng đèn trở lại…".

Trước đó, Quý Bình và Mỹ Uyên đã có những ngày liên tiếp tập lại vở diễn từ sáng đến đêm. Với lịch làm việc căng thẳng và áp lực của người "thuyền trưởng", chỉ trước ngày diễn Mỹ Uyên phải nhập viện cấp cứu vì bị tụt huyết áp.

Sau cơn xúc động, trong nước mắt, Mỹ Uyên trải lòng với khán giả còn nắm níu chưa muốn về: "Ba năm rồi chúng tôi chờ ngày trở lại. Hôm nay, không ngờ khán giả còn yêu thương và đến ủng hộ 5B đông như vậy.

Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Hồi nãy, sau mỗi lần chuyển cảnh, nghe những tràng pháo tay vang lên, tôi xúc động muốn khóc nhưng ráng kìm để còn giữ gương mặt, tâm lý cho những cảnh sau.

Thật sự để có đêm diễn hôm nay, toàn bộ anh em nghệ sĩ 5B đã phải nỗ lực hết sức bởi nhân viên hậu đài trước đây đi gần hết, chạy tứ tán kiếm sống. còn bao nhiêu người ở lại đều ráng gồng gánh hết. Diễn viên chia nhau người soát vé, người lo chuyển cảnh, người phụ trách ánh sáng… Như diễn viên trẻ Như Ý đóng vai y tá trong vở này cả tháng nay ngồi phòng vé để bán vé"...

Khán giả khóc theo Mỹ Uyên

Khi nghe 5B hoạt động trở lại, chị Hà Minh (Q.3) đã mua vé cho cả nhà đi xem. Chị chia sẻ: "Hồi đó, đi coi kịch ở đâu tui cũng ưu tiên cho 5B mỗi khi sân khấu có vở mới. Tui thích coi ở đây vì mình được ngồi rất gần với nghệ sĩ, cảm nhận rất rõ hơi thở, cảm xúc trên gương mặt họ.

Cách đây mấy năm, nghe nói sân khấu ngưng để sửa lại, chờ cũng lâu lâu, giờ mới được đi coi. Hồi đó nghe đồn có gắn thang máy mà tối nay tới không thấy. Leo ba tầng lầu lên coi cũng hơi đuối, nhất là khi tui muốn dẫn má đi coi, nhưng mà mình thích nên cũng đành chịu khó chớ biết sao. Bữa nay coi tui thấy xúc động quá, lúc cô Mỹ Uyên khóc tự nhiên tui cũng khóc theo luôn!".

Không chỉ chị Hà Minh, nhiều khán giả cũng đưa tay lén lau nước mắt khi nghe "bà bầu" của 5B tâm tình: "Tôi sợ mọi người thấy ghế ngồi không thoải mái lại không rủ ai cùng đến nữa".

Có lẽ sự ủng hộ, đồng cảm của khán giả đã tiếp thêm động lực cho các nghệ sĩ cùng chung tay giúp 5B sáng đèn trở lại, dù phải đối mặt với biết bao trở ngại.

Đèn sân khấu lại được thắp sáng cũng từ chính lửa nghề, sự gắn bó khó dứt với một "thánh đường" của sân khấu kịch thành phố như Mỹ Uyên bồi hồi: "5B từng có những tháng năm rực rỡ (cũng là tên bộ phim mà chị tham gia đảm nhiệm vai Bảo Châu - PV). Dù đã bao đổi thay nhưng trong khả năng mình, với tình yêu, đam mê dành cho sân khấu, chúng tôi sẽ cố gắng giữ sự rực rỡ đó, giữ được bao nhiêu cũng phải giữ…".

Gương mặt kẻ khác (đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc) được nhà văn Bích Ngân cảm tác từ tiểu thuyết Giải phẫu thẩm mỹ của tác giả Linh Mai.

Vở có sự tham gia của các diễn viên Quý Bình, Mỹ Uyên, Diễm Kiều, Nhã Thi, Lê Vinh, Như Ý… sẽ được sắp lịch diễn các ngày cuối tuần tại nhà hát 5B. Đây cũng là vở diễn nhà hát tham dự Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc tháng 4-2018 tại TP.HCM.

Bà bầu Mỹ Uyên chia sẻ nhọc nhằn đưa sân khấu 5B trở lại Bà bầu Mỹ Uyên chia sẻ nhọc nhằn đưa sân khấu 5B trở lại

TTO - Sau ba năm tạm ngưng hoạt động chờ sửa chữa, nhà hát 5B sẽ sáng đèn trở lại vào tối 6-4 với vở diễn Gương mặt kẻ khác.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên