15/11/2023 11:47 GMT+7

4 học sinh lớp 5 đuối nước ở Phú Yên: Nỗi đau người ở lại

Trong căn nhà nhỏ giữa cánh đồng ở Lương Phước (Tây Hòa, Phú Yên), nhiều người đau xót trước cái chết của em L.M. (10 tuổi) chiều 14-11.

Thi thể em M. được đưa về nhà để chuẩn bị mai táng

Thi thể em M. được đưa về nhà để chuẩn bị mai táng

Liên quan vụ bốn học sinh lớp 5 ở xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa, Phú Yên) xuống sông Ba tắm và bị đuối nước, đến 9h sáng 15-11, đại tá Bùi Xuân Chiến - trưởng Công an huyện Tây Hòa - cho biết suốt đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai học sinh mất tích.

"Con ơi, về với mẹ đi!"

Trong khi đó thi thể hai em L.M. và B.T. đã được tìm thấy, được đưa về nhà để lo hậu sự từ chiều hôm qua.

Tối 14-11, những cơn mưa nặng hạt tiếp tục trút xuống khu vực xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) như biển nước mắt buồn thương cho sự ra đi bất ngờ của bốn học sinh mới 10 tuổi đầu ở địa phương này.

Trong cơn mưa mù mịt ấy, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của em L.M. Ở đó, bà con chòm xóm không ai bảo ai, mỗi người một tay, cùng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em M.

Bà Lê Thị Kim L. (42 tuổi, mẹ em M.) nghẹn ngào kể lại rằng lúc chiều cùng ngày, bà đang ở nhà thì nghe tin bà con trong xóm nói em M. đi tắm ở sông Ba bị đuối nước. Bà vội vàng chạy ra mé sông thì phát hiện xe đạp của M. nhưng không thấy con trai đâu.

"Tôi tưởng trời mưa cháu nghỉ học nên lên nhà bạn chơi, chứ đâu có ngờ là cháu đi tắm ở sông Ba rồi chết đuối" - bà L. khóc nấc.

Cha mẹ chia tay nhau, bà L. đi làm xa, ngày thường M. đi học rồi về ở cùng bà ngoại. Hiếm hoi có ngày bà L. về gần nhà, gần con.

"Lúc chiều chạy đi tìm con, trong đầu tôi luôn hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Con ơi, con về với mẹ đi!" - bà L. đau đớn.

Ráng lặn tìm mà không thấy các cháu

Ông Hồ Bá Tuấn (51 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) cho biết mình là người phát hiện sự việc đầu tiên nên đã chạy đến phối hợp cùng lực lượng chức năng lặn tìm các em.

"Hai cháu đi chung nhóm hớt hải chạy về nói rằng bạn tụi con bị đuối nước, nên tôi lập tức chạy ra bờ sông rồi ngụp lặn xuống dòng nước suốt nhiều giờ để tìm nhưng không thấy tụi nó" - ông Tuấn kể lại.

Ông Hồ Bá Tuấn (51 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) là người đầu tiên phát hiện bốn em học sinh lớp 5 đuối nước, mất tích

Ông Hồ Bá Tuấn (51 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) là người đầu tiên phát hiện bốn em học sinh lớp 5 đuối nước, mất tích

Ông Tuấn cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, ông cùng người dân địa phương chia nhau đi tìm tung tích các cháu nhưng vẫn không có. Đến khoảng 17h thì nghe tin đã tìm được thi thể em T. nên ông đến nhà em để phụ gia đình lo hậu sự.

"Gia đình cháu T. khổ lắm, ba đi chạy xe mướn ở xa, còn mẹ thì làm nông. Giờ xảy ra sự việc đau lòng này, người dân quanh đây chỉ biết góp chút ít công sức để phụ giúp gia đình cháu" - ông Tuấn nói.

Trong tối qua, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tây Hòa đã đến nhà các học sinh chết đuối và mất tích để thăm viếng, chia sẻ mất mát và động viên người thân các em.

Mặc đêm tối và trời mưa lớn, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm hai học sinh mất tích còn lại

Mặc đêm tối và trời mưa lớn, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm hai học sinh mất tích còn lại

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều 14-11, do trời mưa lớn, Trường tiểu học xã Hòa Phú cho học sinh nghỉ buổi học thể dục theo thời khóa biểu thường lệ.

Được cho nghỉ, sáu học sinh lớp 5C của trường này rủ nhau đến bờ kè sông Ba chơi. Có bốn em đã -xuống sông tắm và bị đuối nước, mất tích. Đến cuối chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai em.

Hai học sinh đuối nước khi tắm biển cùng nhóm bạnHai học sinh đuối nước khi tắm biển cùng nhóm bạn

Tám học sinh đang tắm biển ở xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì hai em bị đuối nước mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên