30/01/2021 19:10 GMT+7

'2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em'

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Nhận bao lì xì cùng chiếc áo 3 lớp ấm áp và nhiều bánh kẹo, Lý Thị Hoa nói như khóc: 'Nhà con có 5 anh chị em, hôm nay có con và em Lý Lờ Mẩy được nhận quà. 2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em...'.

2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em - Ảnh 1.

Ngày 30-1, báo Tuổi Trẻ đã trao 304 phần quà 'Tết sẻ chia' cho toàn bộ học sinh Trường PTDT bán trú THCS xã biên giới Vàng Mai Chải (Phong Thổ, Lai Châu) - Ảnh: NGỌC QUANG

“Không chỉ 304 học sinh vui mừng đâu, mà từ mấy hôm nay giáo viên của trường cũng ngỡ ngàng, xúc động khi biết toàn bộ học sinh của trường được nhận những phần quà tết ý nghĩa từ phương Nam" - thầy Đào Văn Hoàng, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Vàng Ma Chải (xã biên giới Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu) - rưng rưng nói khi thấy lãnh đạo Tỉnh đoàn Lai Châu, Huyện ủy Phong Thổ trao từng phần quà, mặc từng chiếc áo ấm, phát lì xì cho các em.

"Trong 21 giáo viên trường, 80% là người dưới xuôi, mình và vợ cũng là người dưới xuôi lên. Khó khăn lắm, hầu hết giáo viên không có thưởng tết, nên dịp tết họa hoằn mới có vài giáo viên về quê, còn lại đều ở lại trường. Năm ngoái và cả năm nay, dịch COVID xuất hiện nên khả năng về quê ăn tết càng khó. Nhưng cái khó của giáo viên cũng không thể so với cái khó, cái nghèo của gia đình các học sinh", thầy Hoàng tâm sự.

2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em - Ảnh 2.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà tết của bạn đọc đến học sinh xã biên giới Vàng Ma Chải sáng 30-1 - Ảnh: NGỌC QUANG

Ông Chẻo Sần Siểu - bí thư Đảng ủy xã Vàng Ma Chải - chia sẻ: "Phải lâu lắm rồi, hôm nay chúng tôi mới được đón một đoàn từ thiện lên tặng quà nên vui lắm, bỏ hết việc cỗ bàn trong bản, bỏ đi chợ cuối tuần để ở đây chờ mọi người".

Theo ông Siểu, cuối năm 2018 mưa lũ kéo dài gây sạt lở đường sá, 28 nhà dân bị trôi sập, 13 người dân trong xã bị chết và mất tích. Đến nay công tác khắc phục chưa xong. Rồi đợt rét đậm rét hại cuối năm 2020 vừa qua có những ngày nhiệt độ xuống còn 2-3 độ C cũng gây thiệt hại lớn cho xã. Nhiều diện tích hoa màu hư hỏng, nhiều gia súc chết rét.

"Cả năm nay và cả năm trước nữa xã không được đón tiếp đoàn từ thiện nào cả. Hôm nay, món quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ rất giá trị, tận 700.000 đồng/suất được gửi đến tận tay con em mình, vui không tả xiết" - ông Siểu nói.

2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em - Ảnh 3.

Ông Sùng A Nủ, bí thư Huyện ủy Phong Thổ, hướng dẫn, dặn dò học sinh xã biên giới Vàng Ma Chải cách đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: NGỌC QUANG

Nhận phong bao lì xì 400.000 đồng tiền mặt cùng quà là chiếc áo 3 lớp ấm áp và nhiều bánh kẹo, học sinh Lý Thị Hoa (lớp 9A1) nói như khóc: "Nhà con có 5 anh chị em, hôm nay có con và em Lý Lờ Mẩy (lớp 6A1) được nhận quà. Còn 3 em nhỏ không có quà nên 2 chị em sẽ mang tất cả bánh kẹo về chia cho cả 5 chị em. Tiền thì con sẽ đưa bố mẹ để bố mẹ mua quần áo, đồ dùng và thức ăn dịp tết".

Chứng kiến những học sinh lấm lem, mặt mũi tái nhợt trong tiết trời mây mù chỉ 6-7 độ C, nhiều học sinh mong manh trong những manh áo mỏng, chân trần, dép lê, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ Sùng A Nủ không giấu được xúc động: "Món quà của bạn đọc Tuổi Trẻ thật ý nghĩa. Báo đã chuyển hơi ấm, chuyển tình cảm của những bạn đọc từ phương Nam xa xôi đến với đồng bào nghèo vùng biên giới. Qua đây, chúng tôi càng thấm thía triết lý 'lá lành đùm lá rách', là sự sẻ chia đến người dân nơi biên cương…".

Nhân dịp này, báo Tuổi Trẻ đã đến các trạm, chốt kiểm soát biên phòng thuộc Đồn biên phòng Dào San và Đồn biên phòng Vàng Ma Chải trao tặng nhiều ấn phẩm báo tết cùng phần quà trị giá 10 triệu đồng/đồn để sẻ chia với những vất vả, khó khăn, sự hi sinh của lính biên phòng trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.

2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em - Ảnh 4.

Báo Tuổi Trẻ trao 304 phần quà "tết sẻ chia" (700.000 đồng/suất) đến tận tay toàn bộ học sinh Trường PTDT bán trú THCS xã biên giới Vàng Mai Chải (Phong Thổ, Lai Châu) - Ảnh: NGỌC QUANG

2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em - Ảnh 5.

Ngoài 400.000 đồng tiền lì xì và bánh kẹo, các em học sinh còn được tặng một chiếc áo ấm dày 3 lớp để chống rét - Ảnh: NGỌC QUANG

2 chị em sẽ mang hết bánh kẹo về chia cho 5 chị em - Ảnh 6.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng 10 triệu đồng cùng các ấn phẩm tết của báo Tuổi Trẻ đến các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đang trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch - Ảnh: NGỌC QUANG

Những gương mặt học trò Quan Hồ Thẩn bỏng lạnh nhận chăn ấm của bạn đọc Tuổi Trẻ Những gương mặt học trò Quan Hồ Thẩn bỏng lạnh nhận chăn ấm của bạn đọc Tuổi Trẻ

TTO - Quan Hồ Thẩn là "mây trên núi", cao 1.800m. Mùa rét này có hôm chỉ còn - 3 độ C. Khi chúng tôi đến đây, nhiều gương mặt học trò nơi đây nứt nẻ, đôi má bỏng lạnh. "Báo Tuổi Trẻ đã mang hơi ấm phương Nam đến với xứ lạnh biên giới"...

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên