06/04/2018 14:47 GMT+7

1.200 cựu tù họp mặt kỷ niệm 45 năm 'Ngày chiến thắng trở về'

K.NAM - H.TRUNG
K.NAM - H.TRUNG

TTO - 1.200 chiến sĩ cách mạng - những người từng bị địch bắt giam giữ, đọa đày tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc đã trở về họp mặt nhân dịp kỷ niệm 45 năm "Ngày chiến thắng trở về” (1973-2018).

1.200 cựu tù họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng trở về - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thấp hương mộ tập thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc - Ảnh: K.NAM

Ngày 6-4, tại di tích lịch sử Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc (gọi tắt là nhà tù Phú Quốc), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang và Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm "Ngày chiến thắng trở về".

Ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cùng khoảng 1.200 cựu tù binh, lãnh đạo Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4 đã dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc.

Sau đó, thăm lại di tích nhà tù Phú Quốc và làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hi sinh tại đây.

1.200 cựu tù họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng trở về - Ảnh 2.

Các cựu chiến binh tham quan mô hình phục dựng "chuồng cọp" tại di tích nhà tù Phú Quốc - Ảnh: K.NAM

Năm thứ 5 trở lại thăm nhà tù Phú Quốc, nơi mình cùng hơn hàng chục ngàn chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội từng bị giam giữ hơn 2.000 ngày (từ 1967-1973), cựu chiến binh Đỗ Văn Thông (76 tuổi, ngụ TP Nam Định, Nam Định) vẫn không giấu được xúc động.

Ông nói về đây là lại thấy ấm áp, gần gũi đồng đội. Và cứ thế ký ức những ngày tháng tù đày bị địch tra tấn tàn khốc lại ùa về.

Ngày đó, các tù binh bảo nhau phải xem trại tù lớn nhất miền Nam của địch là mặt trận chiến đấu. Tất cả đã không ngừng học tập văn hóa, chính trị, sinh hoạt Đảng, động viên, chăm sóc nhau về tinh thần và thể chất ngay nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian".

Tranh thủ lúc đi chặt củi, các tù binh lột vỏ cây tràm bông vàng đem về luộc cho tơi ra rồi cán mỏng, phơi khô để làm giấy. Bút thì dùng vỏ lon đựng nước mài nhọn làm ngòi, nhét cành cây vào đầu rỗng làm cán. Mực thì đốt vỏ cây tràm hòa với nước...

Nhờ vậy mà nhiều anh, chị em tù binh từ chỗ mù chữ đã biết đọc, biết viết. Đó cũng là cách để hàng chục ngàn tù bình đồng hành cùng phong trào đấu tranh không ngừng nghỉ của đồng bào và chiến sĩ cả nước cho tới ngày được trao trả (tháng 3-1973) - "ngày chiến thắng trở về".

1.200 cựu tù họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng trở về - Ảnh 3.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm 1 phân khu trại giam đã được phục dựng - Ảnh: K.NAM

Di tích nhà tù Phú Quốc (nay thuộc thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc) tiền thân là trại giam Cây Dừa vào thời kháng chiến chống Pháp.

Đến thời chống Mỹ, trại giam Cây Dừa được xây dựng mở rộng quy mô với tên gọi mới Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc. Lúc cao điểm, nơi đây giam giữ khoảng 30.000 người.

Bằng nhiều thủ đoạn tra tấn vô cùng dã man, như nhốt tù binh vào "chuồng cọp" giữa trời nắng, lộn vỉ sắt, đánh bằng chày vồ, dùng kềm bẻ răng, rút móng tay, móng chân, thả vào chảo nước sôi, thậm chí xả súng thảm sát tập thể…, đã có hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng hi sinh.

Ngày nay, một phần trong số 12 khu trại giam khi xưa đã và đang được phục dựng lại gần như nguyên bản để phục vụ mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cũng là 1 điểm tham quan mang tính lịch sử dành cho du khách trong và ngoài nước.


K.NAM - H.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên