14/06/2023 17:11 GMT+7

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương...

TÂM AN
và 1 tác giả khác

Mấy ngày hồi hộp, hoang mang sau vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), giờ buôn làng nơi đây trở lại nhịp sống bình thường, cửa hàng đã mở cửa lại, người dân lên nương rẫy canh tác.

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 1.

Người dân xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) đã ra đồng để tưới nước, phun thuốc sâu chăm sóc cây trồng sau 4 ngày xảy ra vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin - Ảnh: TÂM AN

Sáng 14-6, ba ngày sau vụ tấn công trụ sở xã, anh Y Khôi Niê (Ma Khôi, 37 tuổi, trú buôn Kram, xã Ea Tiêu, Cư Kuin) đã ra đồng làm nốt đám ruộng cho kịp vụ mùa vì đã có mấy trận mưa. 

"Thấy công an đi tuần, chốt chặn và đã bắt rất nhiều kẻ xấu, mình và mọi người đã yên tâm đi làm. Chứ mấy hôm trước cứ bồn chồn, lo lắng nên chỉ dám ở trong nhà thôi" - Ma Khôi nói.

Hàng quán mở lại, dân làng lên nương rẫy sau vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk

Bình yên trở lại sau vụ tấn công

Anh Ma Khôi cho biết mảnh ruộng của gia đình dự định làm từ vài hôm trước nhưng gặp phải sự việc đêm 11-6 nên tạm dừng lại. Sáng hôm sau không ai dám ra rẫy, đi vào chỗ vắng sợ gặp nạn.

"Rất mong công an, chính quyền địa phương sớm bắt gọn những người gây tội ác, trả lại cuộc sống bình yên. Có như vậy bà con sẽ sớm ổn định lại tâm lý và trở lại công việc hằng ngày", anh Ma Khôi mong mỏi.

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 2.

Sau ba ngày xảy ra sự việc, người dân xã Ea Ninh, Cư Kuin đã cho con em ra ngoài vui đùa - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nhiều hàng quán đã buôn bán lại bình thường. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (27 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Ning, Cư Kuin) cùng chồng sáng nay đã mở lại quán cà phê sân vườn. 

Quán chị Dung mới khai trương chừng 20 ngày thì xảy ra vụ tấn công. Trước ngày 11-6, khách lúc nào cũng đông nghẹt từ sáng đến đêm, có khi buổi trưa hai vợ chồng cũng không được nghỉ.

Sau khi xảy ra vụ việc, quán đóng cửa. Sáng nay quán mở bán lại buổi đầu tiên, vợ chồng chị bất ngờ vì lượng khách khá đông, bằng được 50% lượng khách ngày thường. 

"Mỗi ngày nghe tin tức thấy bắt thêm được nhiều người, gia đình cũng yên tâm hơn trước", chị Dung bày tỏ.

Bà con hãy là "camera" của chính quyền

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 3.

Hàng quán ở xã Ea Ktur và nhiều địa phương cũng đã mở bán từ hôm qua - Ảnh: TÂM AN

Việc người dân, nhất là những người trong khu vực trụ sở xã bị tấn công cung cấp thêm thông tin, giúp giám sát vô cùng quan trọng.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng báo tin, cùng cán bộ bắt giữ những kẻ xấu. Tôi mong công an, chính quyền địa phương nhanh chóng bắt giữ những kẻ ác, sớm trả lại bình yên cho buôn làng", bà K., xã Ea Tiêu, nói.  

Ông Nguyễn Kim May - chủ tịch UBND xã Ea Ktur - xác định ban đầu người dân có tâm lý hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, sau sự cố, xã đã chỉ đạo các thôn buôn tích cực thông tin cho người dân về việc ngành chức năng đang truy bắt những người gây ra vụ tấn công. 

Chính quyền địa phương ngoài việc kêu gọi nhân dân không nghe, không theo kẻ xấu, còn tích cực làm "tai mắt" của công an.

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 4.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cư Kuin lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân tại xã Ea Tiêu - Ảnh: TÂM AN

"Các thôn buôn có vai trò giúp người dân cảnh giác nhưng không hoang mang và phải hết sức tin tưởng Đảng, Nhà nước và đặc biệt lực lượng công an sẽ sớm bắt gọn nhóm tấn công, sát hại cán bộ, nhân dân. Bên cạnh việc cùng ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự, bà con cũng đã bắt đầu yên tâm sản xuất trở lại" - ông May nói.

Nói thêm về vấn đề này, bà H'Kim Hoa Byă - ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk - cho biết tỉnh ủy rất quan tâm và quyết liệt trong việc truy quét những người gây tội ác, đồng thời có kế hoạch tuyên truyền để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

"Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương thông tin về hoạt động truy bắt, yêu cầu các xã, nhất là các địa phương bị tấn công quay lại công việc bình thường. Các thủ tục người dân cần phải thực hiện liên quan đến chính quyền cấp xã phải đảm bảo thông suốt.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường, đảm bảo an ninh trật tự để người dân trở lại cuộc sống bình thường, yên tâm lao động sản xuất" - bà H'Kim Hoa Byă nói.

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 5.

Bà H’Kim Hoa Byă - ủy biên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Đắk Lắk - nói chuyện và mong các già làng, trưởng bản, người có uy tín động viên người dân không tin, không nghe kẻ xấu - Ảnh: TÂM AN

Đã bắt 47 người tấn công trụ sở

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau hơn 3 ngày xảy ra sự việc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã trở lại bình thường. Các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày của người dân, đặc biệt là người dân sinh sống trên địa bàn 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã trở lại như những ngày trước 11-6.

Đến trưa nay 14-6, có thêm 1 người tham gia vụ tấn công trụ sở hai xã đã đến Công an huyện Krông Búk đầu thú, nâng tổng số người bị bắt giữ lên số 47.

Ngoài việc tiếp tục dò vết, truy bắt, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những người đang lẩn trốn sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 7.

Người dân đã trở lại nhịp sống bình thường - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 8.

Mấy hôm sau sự cố người dân rất ngại đi xa, đến những nơi vắng vẻ, nhưng nay cuộc sống đã trở lại ngày thường - Ảnh: TÂM AN

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương... - Ảnh 9.

Công an địa phương và dân quân tự vệ luôn tuần tra, chốt chặn đảm bảo an toàn cho nhân dân - TÂM AN

Trao giải thưởng Trao giải thưởng 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho 5 công an vụ 2 trụ sở xã tại Đắk Lắk bị tấn công

Gia đình các chiến sĩ hy sinh, bị thương trong vụ hai trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công đã rất xúc động khi nhận giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" của báo Tuổi Trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên