29/09/2023 10:20 GMT+7

Vé số của cha, vé vào đại học của con

QUỐC NAM
và 1 tác giả khác

Nhá nhem tối, người đàn ông đứng tuổi vẫn cố lê chiếc xe lăn tấp vào từng quầy hàng ở chợ thị xã Quảng Trị. Xấp vé số trên tay ông còn dày lắm.

Xấp vé số mưu sinh mỗi ngày của cha... - Ảnh: QUỐC NAM

Xấp vé số mưu sinh mỗi ngày của cha... - Ảnh: QUỐC NAM

Trời Quảng Trị mấy hôm nay mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng ông chưa thể quay xe về. Mỗi tờ vé số bán được lại thắp lên tia hy vọng cho đứa con trai Lê Hải vừa nhập học khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Không thể quỵ ngã

Trời mưa, chiếc xe lăn dừng lại dưới mái che của quán cắt tóc. Lôi chiếc áo mưa cũ dưới ghế ngồi, người đàn ông bán vé số mặc vào rồi lại đi về con hẻm trước khu chợ. Ông Lê Dũng kể mới bán vé số được chừng hơn năm nay còn trước đây ông làm ruộng.

Tai nạn của bảy năm trước khiến phần cột sống bị ảnh hưởng, ông như bị liệt phải nằm một chỗ nhiều năm trời. Nhà làm nông đã khổ, nằm một chỗ nhìn vợ oằn lưng gồng gánh gia đình với ba đứa con ăn học, nhiều lần ông ứa nước mắt.

Vậy mà hai năm trước, nỗi đau khác lại ập xuống ngôi nhà nhỏ. Vợ ông - bà Nguyễn Thị Lý - đang làm ruộng bỗng ngã quỵ vì bụng nhói đau. Được đưa vào bệnh viện kiểm tra, tin như sét đánh, bà bị ung thư buồng trứng. Ngôi nhà vốn liêu xiêu khi người đàn ông trụ cột nằm một chỗ như muốn đổ sập.

Người con gái thứ hai mới năm đầu đại học đòi nghỉ đi làm công nhân. Lê Hải đang lớp 10 cũng tính bỏ học đi theo người bà con làm thợ cơ khí. Tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, ông Dũng nén cơn đau lần mò dậy tập đi. "Vợ xơ xác vì bạo bệnh, con có thể dở dang học hành, tui không thể là gánh nặng", ông Dũng nhớ.

Bấu được tay vào thành giường, việc đầu tiên ông làm là gọi hai đứa con lại, cấm không được nghỉ học. Mỗi ngày ông lại gồng mình ráng kéo cơ thể lên cao hơn một chút. Nhiều lúc khớp xương kêu răng rắc, đau lắm nhưng ông nghiến răng chịu vì không thể nhìn con thất học.

Điều kỳ diệu đã đến khi gần một năm sau, ông đã có thể ngồi được bình thường. Đó cũng là lúc người cha 53 tuổi ấy nghĩ đến phải kiếm việc làm để con được học tiếp. Ông Dũng bắt đầu đi bán vé số trên chiếc xe lăn.

...là "vé" vào đại học của con trai - Ảnh: QUỐC NAM

...là "vé" vào đại học của con trai - Ảnh: QUỐC NAM

"Con yên tâm học, nhà có ba mẹ lo"

Trời tối hẳn, ông Dũng mới rời xe lăn khỏi chợ. Từ đây về nhà ông ở xã Triệu Hòa (huyện Triệu Phong) chừng bảy cây số nhưng ông chưa rẽ theo hướng về nhà. Đi chừng 2km, chiếc xe lăn tiếp tục rẽ lên hướng thị trấn Ái Tử. Đưa tay quệt nước mưa tạt ướt mặt dưới đèn đường nhòe nhoẹt, ông kể đã vay đủ 16,5 triệu đồng cho con kịp làm thủ tục nhập học.

"Tui cũng tính về nhưng lúc sáng cháu gọi báo phải nộp thêm 1,8 triệu đồng nữa nên gắng vòng lên Ái Tử cầu may coi có thêm được tờ nào không", ông nói trước khi tạt vào một quán cà phê tiếp tục công việc.

Từ hôm con đậu đại học, mỗi ngày ông phải thức từ 4h sáng. 5h đã ra khỏi nhà với xấp vé số hướng về chợ Bồ Bản cách đó hơn 10km. Bán ở đó chừng 8h ông lại ngược lên thị xã Quảng Trị để bán vòng quanh khu chợ. Hôm nào trời đẹp, chiều ông còn tranh thủ về khu vực xã Triệu Tài dọc quốc lộ 49 cố bán thêm vài tờ. Bữa trưa cơm bụi lề đường, có hôm ông ghé Bệnh viện Đa khoa Triệu Hải xin nếu có phát cơm từ thiện.

Suất học bổng đặc biệt

Chương trình đã quyết định trao suất học bổng Tiếp sức đến trường đặc biệt cho tân sinh viên Lê Hải trị giá 50 triệu đồng trong bốn năm. Nhận tin, ông Dũng vỡ òa vui sướng. Khá lâu rồi ông mới có được một nụ cười hạnh phúc tròn trịa đến thế.

"Chưa bao giờ tui nghĩ nhà mình được một món quà lớn và ý nghĩa đến rứa. Ri thì con tui có thể an tâm đi học rồi", ông cười hạnh phúc, gọi liền về cho vợ báo tin vui.

"Mỗi tờ vé số bán ra tui có thêm 1.000 đồng, chịu khó ngày cũng bán được hơn trăm tờ cho con đi học. Hai vợ chồng ở nhà xoay xở thêm con gà, mớ rau quanh nhà qua ngày cũng không sao miễn con đừng phải bỏ học", ông Dũng trải lòng.

Niềm vui giữa cuộc sống cơ cực sau mỗi ngày đi bán về, sớm muộn gì ông vẫn dành vài phút kéo xe lăn đến trước những tấm giấy khen của hai đứa con, ngắm nghía. Ấy như liều thuốc tinh thần vực ông vượt qua bệnh tật, quên đi vất vả mỗi ngày.

Ông Dũng nhẩm tính: "Đứa con gái thứ hai đang học năm cuối. Con trai giờ đang học quân sự năm đầu tiên. Tụi nó là hy vọng của cả nhà. Rồi chúng cũng sẽ đi làm thêm kiếm tiền ăn học nhưng còn thở tui còn gắng vì con".

Điểm trao học bổng đầu tiên

Hôm nay 29-9, chương trình Tiếp sức đến trường sẽ bắt đầu trao học bổng cho tân sinh viên. Quảng Trị cũng là điểm trao đầu tiên của năm 2023. Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Trị tổ chức.

120 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Trị sẽ được nhận học bổng, trong đó có bốn suất đặc biệt (50 triệu đồng/4 năm). Tổng số tiền hơn 1,94 tỉ đồng (chưa tính chi phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tài trợ, Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị hỗ trợ kinh phí tổ chức và phát sóng chương trình.

Mỗi suất học học bổng trị giá 15 triệu đồng. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hỗ trợ quà tặng tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam) tặng bốn laptop cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập.

Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 của báo Tuổi Trẻ dự kiến dành cho hơn 1.200 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng kinh phí trên 19 tỉ đồng.

Bạn đọc ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100 Ngân hàng Công thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể Tỉnh/Thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ: Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể Tỉnh/Thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Cậu học trò giỏi toán đất Quảng Trị và bài toán khó của cuộc đờiCậu học trò giỏi toán đất Quảng Trị và bài toán khó của cuộc đời

Sóng gió ập đến gia đình của cậu học trò Mai Tuấn Kiệt (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), từ ngày chị gái Kiệt bị phát hiện mắc ung thư. Nhưng những gập ghềnh thử thách của số phận vẫn không thể cản Kiệt bước chân vào giảng đường đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên