25/11/2020 11:39 GMT+7

'Trốn chạy': Nỗi ám ảnh của người mẹ biến con mình thành tật nguyền

MI LY
MI LY

TTO - 'Đó là tình yêu hay nỗi ám ảnh của người mẹ?' là câu hỏi gây băn khoăn sau khi xem 'Trốn chạy' (Run), phim giật gân rùng rợn về người mẹ đầu độc con, biến con thành tù nhân của mình.

Trailer phim Trốn chạy (Run)

Trong căn nhà cô quạnh vùng ngoại ô ở nước Mỹ, người mẹ Diane (Sarah Paulson) sống cùng con gái 17 tuổi Chloe (Kiera Allen). Chloe bị bệnh mãn tính với chứng loạn nhịp tim, bệnh huyết sắc tố, tiểu đường và bại liệt, được cho là kết quả của ca sinh non đầy bi kịch.

Cuộc sống của họ có vẻ êm đềm. Ngày ngày, Diane nấu bữa sáng, dạy con học tại nhà, đi mua sắm, còn Chloe ngoan ngoãn học bài. Nhưng, mọi hoạt động sống của cô dường như chỉ xoay quanh người mẹ bí ẩn. Không khí căng thẳng ngay từ đầu phim báo hiệu chuyện chẳng lành.

Phim nước ngoài hấp dẫn nhất rạp Việt gần đây

Trốn chạy là phim nước ngoài hấp dẫn nhất ra rạp Việt trong những tháng gần đây, khi thị trường ảm đạm với rất ít phim hay. Phim mở đầu gấp gáp, căng thẳng và giữ nguyên phong độ cho đến cuối phim.

Trốn chạy: Nỗi ám ảnh của người mẹ biến con mình thành tật nguyền - Ảnh 2.

Cuộc sống của người mẹ và con gái không êm đềm như họ thể hiện - Ảnh: HULU

Phim có cốt truyện ấn tượng về bà mẹ bị ám ảnh, đầu độc con mình bằng thuốc để biến nó thành người khuyết tật. Đúng như tiêu đề Trốn chạy, phim vừa mang màu sắc giật gân rùng rợn, vừa là câu chuyện hành trình của cô con gái 17 tuổi nỗ lực thoát khỏi "nhà tù" của mẹ mình. Với mỗi lớp vỏ sự thật được bóc tách, cô càng kinh hoàng và khao khát trốn chạy.

Màn diễn tay đôi ăn ý giữa Sarah Paulson - nữ diễn viên chuyên trị vai ác và dòng phim rùng rợn - cùng Kiera Allen - diễn viên trẻ khuyết tật ngoài đời - mang lại trải nghiệm "đứng tim" cho khán giả. Trốn chạy là minh chứng cho thấy khi kịch bản và diễn xuất đều vững vàng, bộ phim chỉ cần hai nhân vật chính và gói gọn trong một căn nhà cũng đủ hấp dẫn.

Trốn chạy: Nỗi ám ảnh của người mẹ biến con mình thành tật nguyền - Ảnh 3.

Bà mẹ đáng sợ do Sarah Paulson hóa thân xuất sắc - Ảnh: HULU

Ban đầu, nhân vật Diane khiến khán giả thương cảm khi sinh non, đơn thân nuôi con và chăm sóc con gần như toàn thời gian. Có những khoảnh khắc, người xem tin rằng bà mẹ này yêu con vô điều kiện, thậm chí cảm động trước ánh mắt bi thương của Diane. Nhưng chỉ vài phút sau đó, họ đã phải run sợ khi bà mẹ dần có những hành vi kỳ lạ.

Diễn xuất tinh tế của Sarah Paulson (45 tuổi) - ngôi sao tài năng của Ocean's 8, Glass Ratched - rất thuyết phục khán giả. Chỉ bằng những thay đổi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt, Paulson dễ dàng đưa nhân vật sang trạng thái khác, biến thành con người khác trong nháy mắt.

Trốn chạy: Nỗi ám ảnh của người mẹ biến con mình thành tật nguyền - Ảnh 4.

Kiera Allen diễn linh hoạt và nhanh nhẹn dù là người khuyết tật ngoài đời - Ảnh: HULU

Trong vai diễn đầu tay, Kiera Allen (22 tuổi) không hề lép vế bạn diễn nổi tiếng. Cô diễn tả thành công nhân vật Chloe ngồi xe lăn, yếu ớt và bệnh tật nhưng bù lại, rất thông minh lanh lợi. Chloe có hiểu biết về công nghệ và kỹ thuật, cũng như kỹ năng xử lý tình huống. 

Trốn chạy mô tả rất kỹ những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày của một người khuyết tật, cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tôn trọng.

Vụ án ngoài đời và lời bình cái kết 'nhạt'

Bộ phim không dán mác "dựa trên câu chuyện có thật" nhưng nhiều khán giả nhận ra sự tương đồng giữa bộ phim và vụ án có thật ngoài đời về bà mẹ Dee Dee Blanchard và con gái Gypsy Rose ở bang Missouri, Mỹ.

Trốn chạy: Nỗi ám ảnh của người mẹ biến con mình thành tật nguyền - Ảnh 5.

Bà mẹ Dee Dee Blanchard và con gái Gypsy Rose trong vụ án có thật ở Mỹ - Ảnh: INVESTIGATION DISCOVERY

Vào ngày 14-5-2015, bà Clauddine Blanchard (biệt danh Dee Dee) bị giết chết trong chính ngôi nhà của mình. Con gái Gypsy Rose bị kết tội giết người cấp độ hai và lĩnh án tù 10 năm, còn bạn trai của cô là Nicholas Godejohn bị kết tội giết người cấp độ một, lĩnh án chung thân không ân xá.

Khi còn sống, Dee Dee luôn khẳng định với mọi người rằng con gái bà bị bệnh bạch cầu, hen suyễn, loạn dưỡng cơ, một số bệnh mãn tính khác và "có trí tuệ của một đứa trẻ 7 tuổi do tổn thương não". Trong khi đó, trong quá trình điều tra, Gypsy Rose được khám và kết luận không mắc các chứng bệnh đó.

Các bác sĩ cũng cho rằng Dee Dee mắc hội chứng Munchausen, chứng rối loạn tâm thần khiến người ta bịa đặt hoặc gây bệnh cho người được họ chăm sóc, nhằm nhận được sự cảm thông hoặc chú ý từ xã hội.

Trốn chạy: Nỗi ám ảnh của người mẹ biến con mình thành tật nguyền - Ảnh 6.

Cái kết của Trốn chạy ấn tượng chứ không hề nhạt nhẽo - Ảnh: HULU

Nếu tìm hiểu sâu về vụ án, khán giả có thể soi chiếu vào Trốn chạy và thấy sáng rõ hơn. Bộ phim thuộc thể loại giật gân tâm lý, nhưng tình tiết gãy gọn và kịch bản tiết chế, nhân vật hành động dồn dập. Phim không sa vào lý giải hay mô tả tâm lý vì như vậy sẽ làm giảm độ hồi hộp.

Có những lời bình của khán giả Việt chê phim "kết nhạt", nhưng thực tế, cái kết của Trốn chạy khi chiếu tại Việt Nam đã bị lược bỏ một chi tiết nhỏ so với bản gốc của Mỹ. Chi tiết này chỉ thoáng qua ít giây nhưng cho thấy bản chất phức tạp hơn của nhân vật. Do đó, cái kết không thể coi là nhạt.

Trốn chạy ra rạp từ 20-11.

Phim được xem nhiều nhất trên Hulu

Tại Mỹ, Trốn chạy từng được ấn định lịch ra rạp vào ngày 8-5, nhân dịp Ngày của mẹ tại Mỹ. Do COVID-19, lịch bị hoãn và phim được phát hành trực tuyến trên Hulu từ 20-11. Hulu cho biết đây là phim được xem nhiều nhất trên hệ thống của hãng từ trước tới nay, đồng thời phim cũng là chủ đề nóng trên Twitter.

'Trái tim quái vật' - phim dựa theo các vụ giết người có thật ở Việt Nam

TTO - 'Nỗi ám ảnh với những vụ án ở các chung cư cũ đã khiến tôi tạo ra Trái tim quái vật' - đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp nói về phim đầu tay. Trái tim quái vật là phim giật gân, hình sự Việt tiếp theo ra rạp trong năm nay, sau Bằng chứng vô hình.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên