16/05/2009 07:04 GMT+7

Cầu Long Biên thức giấc...

GIANG HẢI
GIANG HẢI

TTO - Từ bao đời nay, hình ảnh cây cầu Long Biên đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ người Tràng An và của cả nhiều du khách nước ngoài. Không biết cây cầu đã lên hình của bao nhiêu tay máy, ở bao nhiêu góc độ. Với riêng tôi, thích thú nhất là được rảo bước trên cầu vào buổi sớm mai để tận hưởng sự yên ả đến tinh khiết của một ngày mới…

Chiều 14-5, bà Nguyễn Nga, giám đốc Ngôi nhà nghệ thuật (31A Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) đã chính thức thông báo kế hoạch thực hiện chương trình nghệ thuật hoành tráng về cầu Long Biên với chủ đề "Ký ức cây cầu".

Bà nói: “Festival nghệ thuật Long Biên sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11-10-2009. Cây cầu lịch sử với chiều dài 1.682m sẽ trở thành một bảo tàng sống và một không gian triển lãm văn hóa nghệ thuật lớn nhất Việt Nam. Nhiều loại hình nghệ thuật sẽ được trình diễn, như triển lãm tranh, ảnh, điêu khắc, âm nhạc, chiếu phim, diều sáo, xiếc… kết nối quá khứ và hiện tại, nối Việt Nam với thế giới”.

Dự kiến cầu Long Biên và khu vực phụ cận sẽ được dàn dựng thành sân khấu giúp khán giả tham gia đi suốt ba thế kỷ. Trên 800m từ ga Long Biên vào TP Hà Nội sẽ là khu vực ẩm thực, làng nghề, âm nhạc của thế kỷ 19. Suốt dọc cây cầu là con đường của Ký ức và Ước mơ với sự góp mặt của các loại hình nghệ thuật. Phía đầu cầu bên kia về phía Gia Lâm sẽ là khu vực của thế kỷ 21 với ẩm thực, âm nhạc, chiếu phim…

UB7RcLlO.jpgPhóng to
Ban mai tinh khiết đánh thức cây cầu
iDE36IdC.jpgPhóng to

Dấu tích thời gian vẫn vương trên từng thanh sắt

Cầu Long Biên được khởi công năm 1899, khánh thành ngày 28-2-1902. Lúc đầu, cầu có tên là Doumer (theo tên của toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ - Paul Doumer).

Đầu thế kỷ 20, nó là một chiếc cầu lớn có chiều dài xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn của Mỹ bắc qua East-River. Tới năm 1924, quy mô cầu được mở rộng như hiện tại.

Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của không lực Hoa Kỳ (1965-1972), cầu Long Biên bị ném bom 14 lần…

Ca dao có câu: “Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài vừa rộng bắc ngang sông Hồng”.

Từ bao đời nay, hình ảnh cây cầu đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ người Tràng An và của cả nhiều du khách nước ngoài. Không biết cây cầu đã lên hình của bao nhiêu tay máy, ở bao nhiêu góc độ. Với riêng tôi, thích thú nhất là được rảo bước trên cầu vào buổi sớm mai để tận hưởng sự yên ả đến tinh khiết của một ngày mới…

hljzD2q3.jpgPhóng to
Giấy khai sinh của cây cầu
rtjJ7DuD.jpgPhóng to
aPkrNafY.jpg
CHotc9RU.jpg
2kkInGdv.jpg
IlhYouOv.jpg
Bắt đầu ngày mới trên cầu, thật thư thái và dung dị
hoscR83y.jpgPhóng to
IQftGGOb.jpg
KSMTU4nN.jpg
Nhưng cũng không ít người bắt đầu ngày mới trên cây cầu với đầy những nhọc nhằn mưu sinh
ZKwTeVHD.jpgPhóng to
Cuộc sống dưới chân cầu ở xóm vạn chài dập dềnh trên sóng nước
GIANG HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên