07/10/2015 14:55 GMT+7

Khám phá "con thuyền Noah" ở UAE

ĐAN THY (Theo AFP, lonelyplanet)
ĐAN THY (Theo AFP, lonelyplanet)

TTO - Không có những dãy cửa hàng hào nhoáng, những tòa nhà chọc trời xuyên thủng tầng mây như Dubai, Sir Bani Yas - hòn đảo được xem là "con thuyền Noah" này vẫn hút khách với loại hình du lịch tôn trọng và thân thiện với môi trường.

Khám phá đại dương ở Trung tâm thể thao dưới nước tại đảo Sir Bani Yas - Ảnh: visitabudhabi

Nếu Dubai là điểm đến của một thành phố hiện đại với muôn vàn khu mua sắm sang trọng cùng những công trình vĩ đại nhất, Abu Dhabi là điểm đến văn hóa với nhiều bảo tàng tầm cỡ quốc tế, thì đảo Sir Bani Yas là một dấu ấn khác biệt của ngành du lịch UAE.

Những ngọn đồi đá, sông ngòi và cồn cát được "gom vào" trong diện tích 87km2 để trở thành nơi trú ngụ hoang dã của nhiều loài động vật quý đang trên đà tuyệt chủng trên đảo Sir Bani Yas. 

Sir Bani Yas là một trong tám đảo nhỏ tạo nên quần đảo sa mạc ở vùng vịnh Ba Tư, thuộc Abu Dhabi, tiểu quốc tập trung 90% trữ lượng dầu mỏ của UAE, và cách lục địa UAE khoảng 6km về phía bắc.

Và kể từ khi mở cửa đón khách cách đây sáu năm, công viên hoang dã khổng lồ Arabian Park nằm giữa biển và sa mạc chiếm hơn nửa đảo Sir Bani Yas đã trở thành một vùng đa dạng sinh học của UAE.

Theo ông Marius Prinsloo, giám đốc điều hành Công ty Phát triển du lịch và đầu tư (CDTI), năm 1971 theo sáng kiến của quốc vương UAE Zayed Ben Sultan Al-Nahayane, đảo Sir Bani Yas được chuyển đổi thành một khu bảo tồn thiên nhiên nhằm tạo nên một "con thuyền Noah" cho các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Đến nay, cá thể động vật trên đảo gần 13.500 con thuộc 25 loài động vật có vú và 170 loài chim, trong đó có các loài chim thiên di theo mùa.

Toàn cảnh Sir Bani Yas - Ảnh: wiki
Linh dương núi và sa mạc ở công viên hoang dã Arabian Park - Ảnh: AFP
Chim hồng hạc tại bể nước trong công viên hoang dã Arabian Park - Ảnh: thenational
Thế giới hoang dã ở Sir Bani Yas - Ảnh: thenational

"Con thuyền Noah" này hiện sở hữu một trong những quần thể linh dương sừng dài Ả Rập lớn nhất thế giới - loài động vật đã biến mất trong tự nhiên từ thập niên 1970.

Để giữ vững cân bằng tự nhiên, các loài dê núi và sa mạc ở Sir Bani Yas chung sống cùng các loài hươu cao cổ và báo hoa. Sau nhiều thập niên, số cây trồng trên đảo đạt gần 2,5 triệu cây. Và cho đến nay, mỗi du khách đến đảo đều được khuyến khích tham gia trồng một cây.

Trên đảo còn có những vết tích của một tu viện Thiên Chúa giáo cổ nhất của thời kỳ tiền Hồi giáo ở vùng Vịnh.

Theo giới khảo cổ, những di tích khai quật tại 36 vị trí trên đảo cho thấy các nền văn minh khác nhau đã xuất hiện trên đảo từ hơn 7.500 năm trước cũng như là một trong những nơi định cư lâu đời nhất trong khu vực.

Du khách được khuyến khích trồng một cây khi đến với đảo Sir Bani Yas - Ảnh: wordpress

Nếu xuất phát từ Dubai, bạn mất khoảng ba giờ xe băng qua sa mạc để đến bến tàu Jebel Dana. Từ Abu Dhabi là hai giờ xe, và bạn mất khoảng 20 phút ngồi tàu ra đảo.

Từ trên tàu, hơi thở của thiên nhiên hoang dã đã ngập tràn khi đàn cá heo có thể bơi theo tàu và nhảy lên mặt nước chào mừng du khách.

Tại công viên hoang dã, từ chiếc xe thiết kế đặc biệt dành cho du khách, bạn có thể tiếp cận với hơn 30 loài động vật khác nhau hay khám phá các dấu tích còn lại của các nền văn minh xa xưa trên đảo.

Nếu đến công viên vào buổi sớm, bạn có thể ghi lại những hình ảnh lộng lẫy của bình minh nơi đây.

Du khách tiếp cận muông thú ở công viên hoang dã Arabian Park - Ảnh: skyscrapercity.
Du khách tiếp cận muông thú ở công viên hoang dã Arabian Park - Ảnh: internationaltravellermag
Du khách có nhiều cách để tiếp cận muông thú ở công viên hoang dã Arabian Park - Ảnh: wordpress

Với ít nhất sáu đường mòn dài từ 9 - 28km, bạn sẽ có những trải nghiệm riêng trên bước đường khám phá mọi ngóc ngách trong khu bảo tồn bằng xe đạp vượt địa hình. Ngắm cảnh từ lưng ngựa cũng là một loại hình được nhiều du khách ưa chuộng.

Sau những giờ phút thư giãn cùng muông thú, bạn có thể len lỏi trong đám rừng ngập mặn qua hành trình tham quan bằng xuồng kayak. Lặn biển nơi đây bạn có cơ may "làm quen" với đám nhồng, rùa và thậm chí cả lợn biển...

Khám phá Sir Bani Yas bằng xe đạp - Ảnh: thenational

Du lịch sinh thái tại đảo Sir Bani Yas - Ảnh: thenational

Biểu diễn huấn luyện chim ưng trên đảo Sir Bani Yas - Ảnh: thenational
Biểu diễn huấn luyện chim ưng trên đảo Sir Bani Yas - Ảnh: thenational

Thông tin cho bạn:

- Từ sân bay Al Bateen hay nhà ga số 2 của sân bay quốc tế ở Abu Dhabi, du khách có thể đáp chuyến bay của Hãng Rotana Jet đến đảo với giá khoảng 108 USD/vé khứ hồi. Máy bay khởi hành năm lần/tuần, trừ thứ hai và thứ sáu.

- Ba khách sạn trên đảo luôn đặt tiêu chuẩn tôn trọng môi trường lên hàng đầu và khách lưu trú phải tuân theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐAN THY (Theo AFP, lonelyplanet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên