05/09/2003 22:06 GMT+7

Chuyện nghề nghiệp

HẢI ÂU
HẢI ÂU

GKve39LC.jpgPhóng to
Trong khi đang theo dõi trận đấu căng thẳng, cầu thủ nói với huấn luyện viên:

- Em căng thẳng quá! Cho em xin thêm điếu thuốc nữa!

- Thôi ! Cậu khởi động để chuẩn bị vào đá đi!

- Thật ư? Trận này em được đá ư?

- Chứ ngồi ngoài cậu cứ xin thuốc lá của tôi mãi làm sao tôi chịu nổi!

DWezHR31.jpgPhóng to
- Suốt đời tôi mơ ước trở thành thủy thủ.

- Thế tại sao anh không trở thành thủy thủ?

- Tôi rất đãng trí! Trên tàu tôi có thể làm những điều ngu ngốc mà chỉ trời mới hiểu.

- Tiếc nhỉ! Thế bây giờ anh làm gì?

- Tôi làm ở hiệu thuốc.

gnsi3lQW.jpgPhóng to
- Cuối cùng thì cũng đến kỳ nghỉ phép! - Một nhân viên văn phòng thích thú xoa tay.

- Sao kỳ vậy? - Một nhân viên khác ngạc nhiên - Chẳng phải là cậu mới nghỉ phép bốn tuần rồi sao?

- Đúng thế! Nhưng cậu không thấy là sếp vừa mới đi du lịch à?

jnWskpTF.jpgPhóng to
Một giám đốc đi thăm phân xưởng hồ, thấy người thợ mới cứ đi lại ngó nghiêng linh tinh liền gọi đến hỏi:

- Thế nhiệm vụ đầu tiên của anh được quản đốc phân xưởng giao cho là gì?

- Dạ... dạ... dạ là đánh thức ông ta dậy khi ngài đến kiểm tra ạ!.

***

mA4dm9V5.jpgPhóng to
Sếp nhìn người nữ thư ký mới tuyển và nói:

- Tôi hi vọng cô không phải là người lắm lời và hay buôn chuyện.

- Xin sếp cứ tin tưởng vào tôi. Sếp hãy nhìn cuốn sổ tiết kiệm của tôi thì biết. Những 2.000 đô kia đấy.

- Chuyện này có liên quan gì đến cuốn sổ tiết kiệm của cô?

- Có đấy thưa sếp! Tất cả số tiền này các sếp đã trả cho tôi vì sự im lặng đấy ạ!

***

E46hPkhu.jpgPhóng to
Một vị giáo sư đến gặp bác sĩ.

- Xin bác sĩ kiểm tra giúp cho, từ sáng đến giờ tôi không thể hoạt động tự nhiên được. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi cử động hoặc đi lại nhanh.

Bác sĩ sau khi ngắm nhìn vị giáo sư liền nói:

- Theo tôi, ông nên cởi cái nút quần thứ nhất khỏi khuy áo vest thứ ba xem nào!

***

Trong cuộc đua môtô, sau tiếng súng hiệu, tất cả các xe đều rú ga vọt lên nhằm bứt tốc độ. Chỉ một chiếc duy nhất vẫn đứng yên trước vạch xuất phát. Thấy vậy trọng tài đến bên anh lái xe hỏi: -

Tại sao anh không cho xe chạy?

Lái xe (giận dữ):

- Chạy làm sao được khi ông nhằm vào lốp xe của tôi mà bóp cò kia chứ!

HẢI ÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên