28/01/2010 14:01 GMT+7

Trong nắng gió Mũi Né

NGUYỄN THÀNH CHUNG
NGUYỄN THÀNH CHUNG

TTO - Trời đã vào xuân, nhưng những ngày này ở Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) vẫn nắng chang chang. Những đứa trẻ nghèo hằng ngày vẫn mưu sinh bằng cách mang các miếng nhựa tự chế cho du khách chơi trượt cát.

KAmEnN2H.jpgPhóng to

Tranh thủ lúc vắng khách, hai anh em Vũ Nguyên Linh (12 tuổi) và Vũ Nguyên Trinh (10 tuổi) cùng nhau chơi đùa. Làn da em nào cũng cháy sém, đen sạm nhưng tiếng cười khúc khích luôn vang rộn trên cồn cát.

“Mỗi ngày tụi em kiếm được 20.000-30.000 đồng. Nhờ có đồi cát mà tụi em có nơi kiếm tiền giúp đỡ ba mẹ”, Linh nói. Cả hai anh em đều không được đến trường do hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

Bạn đọc có thể tham khảo các hình ảnh tại địa chỉ dulich.tuoitre.com.vn/gocanhluhanh và cộng tác với chuyên mục này bằng tin tức, bài vở về chuyến đi của bạn, những miền đất lạ, khám phá... trên trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online. Bài vở cộng tác gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn.

Chân thành cảm ơn các bạn.

NGUYỄN THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên