28/03/2017 20:55 GMT+7

Du khách 'mát mẻ' thăm tháp bà Ponagar được mượn áo dài

 TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Trước tình trạng nhiều du khách đến tham quan tháp bà Ponagar (Nha Trang) nhưng ăn mặc “khá mát mẻ”, Trung tâm bảo tồn di tích Khánh Hòa đã may sẵn hơn 100 bộ áo dài vải lam cho khách mượn.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú với bộ áo dài bằng vải lam khi đi tham quan tháp bà Ponagar - Ảnh: TR.TÂN
Nhiều du khách nước ngoài thích thú với bộ áo dài bằng vải lam khi đi tham quan tháp bà Ponagar - Ảnh: TR.TÂN

Ông Trần Văn Bình - trưởng ban quản lý di tích tháp bà Ponagar cho biết mỗi năm có hàng trăm ngàn du khách quốc tế đến tham quan tháp bà.

Có thể do khác biệt văn hóa, nhiều du khách ăn mặc khá thoải mái khi vào tham quan, hành lễ ở khuôn viên, trong tháp.

“Việc này gây mất mỹ quan, sự tôn nghiêm ở một di tích mang đậm tính văn hóa, tâm linh của người địa phương. Vì vậy, trung tâm đã may các bộ áo dài để sẵn để phục vụ các du khách lỡ ăn mặc “mát mẻ” mặc vào tham quan, hành lễ” - ông Bình nói.

Du khách nước mặc áo trước khi tham quan tháp bà Ponagar - Ảnh: TR.TÂN
Du khách nước ngoài mặc áo trước khi tham quan tháp bà Ponagar - Ảnh: TR.TÂN

Cũng theo ông Bình, trong khuôn viên tháp bà, có nhiều tấm bảng (tiếng Việt và tiếng Trung Quốc) ghi rõ không cho quảng cáo, người nước ngoài làm hướng dẫn viên và khuyến nghị du khách ăn mặc lịch sự.

“Nếu nhân viên thấy du khách ăn mặc quần cộc, áo dây… thì sẽ nhắc nhở, hướng dẫn đến tủ áo dài để mượn áo. Nhiều du khách nước ngoài đã rất thích thú và hướng ứng chủ trương của ban quản lý” - ông Bình thông tin.

Mỗi năm có khoảng 500-600 du khách quốc tế đến tham quan di tích tháp bà Ponagar, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc, Nga.

Vẫn còn một số du khách ăn mặc khá phản cảm khi vào tham quan tháp bà Ponagar - Ảnh: TR.TÂN
Vẫn còn một số du khách ăn mặc khá phản cảm khi vào tham quan tháp bà Ponagar - Ảnh: TR.TÂN
TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên