04/03/2017 20:52 GMT+7

Du khách chết trong lều cắm trại trên núi ở Đà Lạt

M.VINH
M.VINH

TTO - Xác nam du khách người TP.HCM được phát hiện tại núi Hòn Bồ, ngọn núi cao và lạnh bậc nhất Đà Lạt, nơi nhiều du khách cắm trại qua đêm để ngắm làng hoa Thái Phiên và đón mặt trời lên.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: M.VINH
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: M.VINH

Chiều 4-3, người dân địa phương phát hiện xác một nam du khách trên lưng chừng núi Hòn Bồ, P.12, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng cho biết thi thể nạn nhân đã tím tái, có thể đã chết từ đêm trước. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Lục Quy Phú Cường, ngụ P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Anh Cường tử vong trong lều vải mini màu đỏ ở tư thế nằm nghiêng, co người. Trên người mặc ba lớp áo, trong đó có hai áo ấm và một áo sơ mi.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến anh Cường tử vong.

Hòn Bồ là ngọn núi cao ở Đà Lạt, bao quanh là rặng thông nhiều năm tuổi. Đây là nơi nhiều du khách đến cắm trại qua đêm để ngắm toàn cảnh làng hoa Thái Phiên sáng rực trong ánh đèn trồng hoa. Sáng sớm thì ngắm mặt trời lên sau rặng thông.

Tuy nhiên, đây cũng được xem là điểm lạnh bậc nhất Đà Lạt về đêm do đón nhiều gió và sương.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên