07/04/2015 14:41 GMT+7

Đến với "thế giới kinh dị" của Stephen King

BÌNH AN (Theo QMI)
BÌNH AN (Theo QMI)

TTO - Với những độc giả cũng như người hâm mộ dòng phim kinh dị chuyển thể từ các tác phẩm của nhà văn Stephen King, "Hành trình Stephen King ở bang Maine" ở Mỹ sẽ là một khám phá mang lại nhiều thú vị.

Nhà thờ Shiloh ở thị trấn Durham, bang Maine, từng là cảm hứng sáng tác của Stephen King - Ảnh: panoramio

Nhiều nơi ở bang Maine in đậm dấu ấn của Stephen King. Ông đã sống và thường xuyên lui tới nơi này. Vì vậy những địa danh như thành phố Bangor, thị trấn nhỏ Durham, Derry... là niềm cảm hứng sáng tác và được đề cập rất nhiều trong các tiểu thuyết kinh dị. 

Theo đó, nhiều địa danh nơi đây cũng được giới làm phim sử dụng làm bối cảnh cho các bộ phim kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết của ông.

Trong ba giờ, "Hành trình Stephen King ở bang Maine" đưa du khách lạc vào thế giới của nhà văn thể loại kinh dị lừng danh thế giới Stephen King. Các chặng dừng của hành trình này giúp du khách khám phá cuộc đời của nhà văn. 

Đó là nơi Stephen King trải qua thời thơ ấu, sống qua thời khó khăn (trong một ngôi nhà di động với vợ lúc mới kết hôn), thời là giáo viên ở Học viện Hampden, nơi ông sáng tác những tác phẩm đầu tiên đến tận thời điểm thành công sáng chói.

Những địa danh tạo cảm hứng cho Stephen King cũng không thể thiếu trong hành trình này như giảng đường Học viện Hampden, khu phố Fairmount...

Thiên nhiên lãng mạn ở Durham - Ảnh: lamainerealestate
Một phố phố ở thị trấn Derry - Ảnh: wiki
Một trong những chặng dừng hành trình khám phá thế giới của Stephen King - Ảnh: maddrey
 Khu cảng cũ ở Portland, một trong những điểm dừng của hành trình - Ảnh: wordpress
Một góc phố ở Portland, một trong những điểm dừng của hành trình - Ảnh: wiki 

Trong hành trình này, nghĩa trang Núi Hi vọng, nơi hồi còn là sinh viên Stephen King thường lui tới để thư giãn và tìm cảm hứng sáng tác, là một chặng dừng mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho du khách.

Đó là một "vườn nghĩa trang" yên bình cho cả người đang sống. Những lối đi bộ rợp bóng cây xanh mát và quanh một hồ sen luôn có nhiều nhóm trẻ em câu cá, đùa nghịch cùng nhau tạo nên âm thanh rộn rã xua tan sự lạnh lẽo vốn có của một nghĩa trang...

Nơi đây cũng từng được sử dụng làm bối cảnh cho phim kinh dị chuyển thể từ tác phẩm của Stephen King.

Nghĩa trang Núi Hi vọng, nơi được sử dụng làm bối cảnh cho một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Stephen King - Ảnh: maddrey
Hồ nước ở nghĩa trang Núi Hi Vọng - Ảnh: maddrey

Nằm giữa lòng thành phố Bangor, Stephen King House, căn nhà số 47 West Broadway có kiến trúc thời Victoria (một thời kỳ với những tiến bộ công nghiệp, chính trị và quân sự tại Vương quốc Anh dưới thời nữ hoàng Anh Victoria) được xây dựng vào năm 1858 cũng là nơi ở chính của nhà văn Stephen King, là một trong những điểm tham quan chính.

Ngay từ cánh cổng sắt đen tuyền được trang trí tượng đầu thú và một con rồng ba đầu tinh xảo đã toát lên sự huyền bí đáng sợ đúng chất Stephen King! Trước cổng luôn có nhiều du khách dừng lại chụp ảnh...

Ngôi nhà William Arnold House xây dựng từ năm 1854 ở Bangor (bang Maine) và được Stephen King mua lại vào năn 1980 - Ảnh: wiki
BÌNH AN (Theo QMI)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên