01/11/2023 23:31 GMT+7

Thủ môn Kim Thanh: 'Cảm ơn người thầy vĩ đại'

Thủ môn Kim Thanh đã dành những lời chia sẻ cảm động đến HLV Mai Đức Chung sau trận cuối cùng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung hạnh phúc bên Kim Thanh (thứ 2 từ trái sang) và các học trò - Ảnh: FBNV

HLV Mai Đức Chung hạnh phúc bên Kim Thanh (thứ 2 từ trái sang) và các học trò - Ảnh: FBNV

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-2 ở lượt cuối bảng C vòng loại Olympic Paris 2024 tại Uzbekistan vào tối 1-11.

Sau 3 trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ thắng Ấn Độ 3-1. Còn lại là 2 trận thua trước chủ nhà Uzbekistan 0-1 và Nhật Bản 0-2. Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể giành vé dự vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024.

Trận đấu với Nhật Bản cũng là trận cuối cùng của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ Việt Nam. Bởi nhà cầm quân 72 tuổi này muốn nghỉ ngơi và dành cơ hội cho HLV khác.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chia tay nhau đầy cảm động tại Uzbekistan. Toàn đội đã ghi lên chiếc áo số 9 của đội trưởng Huỳnh Như cảm nghĩ của mình cùng chữ ký trước khi tặng cho người thầy.

Ai cũng buồn, bởi cầu thủ nữ nào cũng có nhiều khoản thời gian và kỷ niệm đáng nhớ với người thầy của mình.

Trong số này, kỷ niệm trên đất Uzbekistan của thủ môn Trần Thị Kim Thanh với HLV Mai Đức Chung vẫn là đặc biệt nhất.

Thủ môn Kim Thanh với HLV Mai Đức Chung chụp ảnh cùng chiếc áo ghi cảm nghĩ của toàn đội khi chia tay - Ảnh: FBNV

Thủ môn Kim Thanh với HLV Mai Đức Chung chụp ảnh cùng chiếc áo ghi cảm nghĩ của toàn đội khi chia tay - Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình, Kim Thanh viết:

"2019 tại nơi này, bác vẫn tin tưởng và cho con cơ hội để con thi đấu và đạt được những thành công hơn mong đợi.

2023 cũng tại nơi này bác đã nói lời chia tay với con và bóng đá nữ Việt Nam.

Bác đã mang lại cho con và bóng đá nữ Việt Nam những thành tích đáng được trân trọng. Đặc biệt hơn là đưa bóng đá nữ Việt Nam lần đầu đến với World Cup, là trên cả tuyệt vời. Con xin chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và trong cuộc sống thầy ạ.

Xin cảm ơn người thầy vĩ đại.

Người cha đáng kính".

Mảnh đất Uzbekistan đáng nhớ

Nhắc lại kỷ niệm tại Uzbekistan, thủ môn Kim Thanh chia sẻ: "Ở AFF Cup 2018, tôi được trao cơ hội bắt chính nhưng đã mắc hai sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam thua U20 Úc 2-4 ở bán kết.

Nhưng HLV Mai Đức Chung sau đó vẫn tin tưởng và trao cho tôi bắt chính ở vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020 tại Uzbekistan hồi tháng 4-2019".

Trên đất Uzbekistan khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng B với ba trận toàn thắng để vào vòng loại thứ 3. Trong đó có chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà.

Kim Thanh đã trưởng thành và trở thành thủ môn số một đội tuyển nữ Việt Nam suốt từ đó cho đến giờ chính là từ sự tin tưởng của HLV Mai Đức Chung.

Dù không ra sân trong trận cuối gặp Nhật Bản ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vào tối 1-11, nhưng Kim Thanh cũng không lấy làm buồn. 

Bởi cô hiểu, ông thầy muốn trao cơ hội ra sân cho tất cả cầu thủ trong trận cuối cùng của mình trước khi chia tay.

Thua Nhật Bản 0-2, tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng loại thứ 2 Olympic ParisThua Nhật Bản 0-2, tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris

Tối 1-11, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 tại Uzbekistan sau khi thua Nhật Bản 0-2 ở lượt cuối bảng C.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên