Xe
04/05/2023 20:00 GMT+7

Shark Tank không mua vé hạng nhất khi đi máy bay, mang vài món đồ để tự nâng cấp

Ngôi sao “Shark Tank” Barbara Corcoran, triệu phú bất động sản ở New York, Mỹ, cho biết bà không muốn lãng phí tiền cho khoang hạng nhất khi đi máy bay.

Shark Tank không mua vé hạng nhất khi đi máy bay, mang vài món đồ để tự nâng cấp - Ảnh 1.

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết một người sở hữu số tài sản trị giá khoảng 100 triệu USD lại không mua vé VIP khi đi máy bay - Ảnh: CNBC

Barbara Corcoran, triệu phú bất động sản 74 tuổi, ngôi sao trong chương trình Shark Tank của Mỹ, có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn. “Nhưng tôi cũng có hạn chế. Tôi nghĩ, ai cũng rẻ như nhau cả thôi”, bà từng nói với CNBC.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, bà cho biết hầu như không bao giờ đặt mua khoang máy bay hạng nhất, ngay cả hạng thương gia cũng không, dù phải bay khoảng 30 - 40 chuyến mỗi năm, nhiều chuyến xa hàng trăm nghìn cây số. Bà chỉ mua vé hạng phổ thông như bao người khác.

Chia sẻ lý do, bà cho biết: “Ngồi khoang hạng nhất tôi có cảm giác như mình đang khoe của. Vả lại, tôi không thấy có lý do gì để bỏ thêm một số tiền lớn cho việc đó. Tôi thích tích lũy điểm bay cho các cháu của mình hơn”.

Shark Tank không mua vé hạng nhất khi đi máy bay, mang vài món đồ để tự nâng cấp - Ảnh 2.

Barbara Corcoran cho biết bà thích tích điểm bay (thường dành cho hạng phổ thông và đôi khi là hạng thương gia, rất hiếm dành cho VIP) cho 32 người cháu của mình - Ảnh: AP

Tất nhiên, là triệu phú, bà cũng sẽ không thể chấp nhận một chỗ ngồi sơ sài. Nhưng thay vì bỏ tiền nâng hạng, bà mang theo một số món đồ yêu thích để tăng cường trải nghiệm.

Dưới đây là một số lời khuyên của Shark Tank New York cho những người muốn có cảm giác thoải mái khi bay, ngay cả khi chỉ ngồi khoang thường.

Mang theo đồ ăn nhẹ

Một trong các bí quyết là mang theo đồ ăn nhẹ và chai rượu ngon. "Tôi luôn mang theo những đồ ăn mình thích: một vài loại pho mát, xúc xích Ý, và bánh quy giòn được làm thủ công rất ngon", Shark Tank nói với Bloomberg.

Ngoài ra, bà cũng mang theo bánh mì baguette hoặc bánh sừng bò. Còn rượu là một chai Sauvignon Blanc nhỏ mua ở sân bay. Món tráng miệng là một quả cam tươi với mùi thơm “có thể khiến mọi người thèm”.

Shark Tank không mua vé hạng nhất khi đi máy bay, mang vài món đồ để tự nâng cấp - Ảnh 3.

Barbara Corcoran trong khoang phổ thông trông giống như bao người khác - Ảnh: CNBC

Nhiều người có thể ngạc nhiên, song thực tế đúng là có thể mang một ít đồ ăn và rượu lên máy bay. Tùy từng nước sẽ có quy định riêng, còn ở Việt Nam, với chặng nội địa, hành khách có thể mang theo rượu có nồng độ cồn dưới 24% (không hạn chế) và tối đa 5 lít rượu 24-70%. Chỉ cấm loại có nồng độ cồn vượt quá 70%. Với chặng quốc tế, tối đa là 1 lít (không giới hạn nếu mua ở cửa hàng miễn thuế). Ngoài ra, còn phải đảm bảo được đóng gói cẩn thận và có hóa đơn rõ ràng.

Mang theo phụ kiện

Để có cảm giác đang dùng bữa trong khu vực sang chảnh, Corcoran mang theo khăn trải bàn nhỏ và ly rượu.

“Tôi luôn mang theo hai chiếc khăn rất đẹp - một chiếc làm khăn trải bàn và chiếc còn lại để trên đùi - cùng một ly rượu thật sự”, bà nói với Bloomberg.

Shark Tank không mua vé hạng nhất khi đi máy bay, mang vài món đồ để tự nâng cấp - Ảnh 4.

Corcoran: “Tôi có cách để ngồi hạng phổ thông mà sướng hơn hạng nhất” - Ảnh minh họa: Rachael Ray Show/YouTube

“Khi tôi ngồi xuống và bày biện bữa ăn nhỏ thịnh soạn cho bản thân, cảm giác ngon hơn nhiều so với việc ngồi khoang hạng thương gia hay hạng nhất. Tôi đã cố gắng tạo ra sự đặc biệt của riêng mình từ một chỗ ngồi giá rẻ”, bà tiết lộ với CNBC.

Giải trí

Về phần giải trí, Corcoran thích mang theo trò sắp chữ Scrabble cổ điển (cùng bàn gấp nhỏ để bày các khối chữ) để giết thời gian khi đi du lịch. “Trò Scrabble thu hút mọi lứa tuổi, ai cũng sẽ thích giết thời gian theo cách đó”, bà nói.

Vì thế, theo người sáng lập tập đoàn bất động sản Corcoran, chỉ cần mang theo Scrabble và hỏi người ngồi bên cạnh: “Bạn có chơi Scrabble không?”.

Shark Tank không mua vé hạng nhất khi đi máy bay, mang vài món đồ để tự nâng cấp - Ảnh 5.

Barbara Corcoran trong chương trình Shark Tank - Ảnh: New York Post

Barbara Corcoran không phải là người giàu duy nhất không mua vé máy bay đắt tiền. Arik Kislin, đồng sở hữu một công ty máy bay tư nhân, vẫn chỉ bay các chuyến thương mại. “Kém sang chảnh hơn rất nhiều. Rất nhiều vấn đề phải đối phó khi đến sân bay chung. Bù lại, rất tiết kiệm”, triệu phú tự thân nói với CNBC.

Không phải Mercedes hay Bentley, Toyota và Honda mới là những dòng xe được người giàu lái nhiều nhấtKhông phải Mercedes hay Bentley, Toyota và Honda mới là những dòng xe được người giàu lái nhiều nhất

Dòng xe sang Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley… là những cái tên nhiều người sẽ nghĩ đến khi được hỏi về “xe của người giàu”. Nhưng thực tế các nghiên cứu "gọi tên" Toyota, Honda...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên