22/07/2012 09:34 GMT+7

Nói thách...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cái này giá bao nhiêu?

- 2 triệu đồng...

- Gì mắc dữ vậy? Giá thị trường chỉ 1,5 triệu đồng thôi. Còn cái kia thì bao nhiêu?

- 3,5 triệu đồng...

- Trời ơi, giết người à? Cái này đúng giá là 2 triệu đồng thôi. Có bớt không thì bảo?

- Thì cái này là giá người bán mà, ông cứ trả đi. Thuận mua vừa bán thôi...

***

- Đố ông đoạn đối đáp trên là ở đâu?

- Dĩ nhiên là ngoài chợ rồi. Chợ Bến Thành à?

- Chợ Bến Thành ngày xưa thôi, bây giờ không còn nữa đâu. Bây giờ nó chạy vào bệnh viện.

- Cái gì? Bệnh viện là chỗ cứu người, là nơi làm việc của “lương y như từ mẫu”, làm gì có chuyện nói thách?

- Hừm, không tin thì cứ đọc bài viết trên trang 9 số báo hôm nay đi thì biết... Không y nguyên như thế, nhưng bản chất chẳng khác thế.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nói thách