08/08/2023 09:12 GMT+7

Những câu hỏi đắng

Sáng sáng cà phê vỉa hè cùng các đồng nghiệp, Bút Bi luôn thấy có mấy người bán vé số dạo chào mời.

Họ là dân tứ xứ, dáng còm cõi, bán được tờ nào cũng mừng, thấy vậy ai cũng thương.

Biết bàn cà phê toàn là nhà báo, hôm nọ chú Năm bán vé số hỏi:

"Đọc báo thấy họ lên lịch họp ra quy chế các đại lý nhận lại vé số ế trong ngày cho tụi tui, nhưng rồi hoãn. Vậy khi nào họp lại, nói để tui biết tui vui?". Cả bàn đâu ai biết ngày nào họ họp lại.

Hôm khác dì Tư thắc mắc ủa tui nghe nói các công ty in vé số lời khủng, nhưng sao "kẹo" không cho tụi tui quyền lợi gì ráo trọi? Ích nước phải lợi nhà... tụi tui chớ! Cả bàn cũng không có câu trả lời, ly cà phê đắng ngắt.

Hôm sau anh Ba hỏi: Có ông báo nào vừa rồi viết bài nói tụi tui có hoa hồng cao nên cứ cố bám trụ. Tụi tui đủ ăn là mừng. Mưa, gió hay bệnh thì đói luôn. Viết chi thất đức vậy các chú?

Nghe đến đây thì cả bàn "ngọng" luôn.

Ngọc hoàng phẫn nộNgọc hoàng phẫn nộ

Hạ giới xảy ra chuyện cao tốc bị ngập nên Ngọc hoàng yêu cầu các thần thiết triều hỏi rõ nguyên nhân. Ngọc hoàng chặn trước: Các ngươi không được báo cáo đổ lỗi cho ta nữa nhé, ta nghe quen quá rồi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi vé số