01/01/2021 14:26 GMT+7

Nhờ vậy chúng ta không còn sợ bóng tối

HUỲNH TRỌNG KHANG
HUỲNH TRỌNG KHANG

TTO - Netflix vừa phát bộ phim giả tài liệu Death to 2020 có sự xuất hiện của hai ngôi sao Samuel L. Jackson và Hugh Grant. Bộ phim châm biếm điểm lại 12 tháng của năm 2020 với những biến động chính trị, văn hóa xã hội.

Nhờ vậy chúng ta không còn sợ bóng tối - Ảnh 1.

Hugh Grant trong bộ phim giả tài liệu Death to 2020

1. Buổi sáng cuối cùng của năm 2020, ngồi lại cùng vài người bạn. Có anh than thở một năm làm ăn bết bát, có anh lạc quan rồi năm 2021 sẽ tốt đẹp vì mọi sự không thể… tệ thêm được, có anh đòi "xóa bàn chơi lại" vì 2020 là một năm đáng quên, tưởng chừng nếu ký ức là máy tính hẳn anh đã kéo chuột, lôi mục "2020" vào thùng rác.

Nhưng chúng ta làm gì nếu không có ký ức, dẫu chỉ là những ký ức về một năm buồn và đâu phải chuyện gì diễn ra trong năm 2020 cũng đều tồi tệ.

Netflix vừa phát bộ phim giả tài liệu Death to 2020 có sự xuất hiện của hai ngôi sao Samuel L. Jackson và Hugh Grant. Bộ phim châm biếm điểm lại 12 tháng của năm 2020 với những biến động chính trị, văn hóa xã hội.

Trong đó một sự kiện mang tính lịch sử, lần đầu tiên giải Oscar Phim hay nhất được trao cho một bộ phim không nói tiếng Anh, một kỳ tích của Bong Joon Ho và một điểm sáng trong một năm u tối. Giải Oscar vẫn diễn ra bất chấp những tranh cãi và phù phiếm vốn có giữa một thế giới bị đe dọa vì dịch bệnh.

Nhưng không phải giải thưởng nào cũng được như Oscar. Trong năm qua, nhiều liên hoan phim được tổ chức trực tuyến, các giải thưởng văn học cũng thế, kể cả một giải thưởng đặt nặng tính hình thức như giải Nobel.

Suốt lịch sử dài của mình, giải thưởng Nobel văn chương từng hoãn nhiều năm liền vì chiến tranh, có năm do những bê bối chốn hậu trường hay không tìm ra người xứng đáng…

Nhưng năm nay, giữa dịch bệnh, hàng triệu người vẫn dõi về một căn phòng đợi chờ xướng tên một tác giả mà có thể lần đầu tiên họ nghe tới với một niềm phấn khởi lạ kỳ. Năm nay, giải Nobel gọi tên một nhà thơ.

Trong bài diễn từ đọc tại vườn nhà, Louise Glück nói về một thứ nghệ thuật của sự riêng tư, về cách mà một nghệ sĩ đứng trước ánh hào quang. Louise Glück nhắc nhở đến sức sống bền bỉ của văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Cả khi có tai ương xảy ra hay lúc bình thường, trên Trái đất vẫn có những người âm thầm viết, vẽ, làm phim, chơi đàn… vẫn hằng ngày ghi lại cái nhịp đập bí ẩn của nhân gian này, dù phần còn lại của thế giới có biết hay không biết.

2. Khi nhiều nước ban bố tình trạng giãn cách, giới nghiêm, rạp phim, phòng triển lãm, sân khấu, nhà sách không thuộc vào những nơi "cần thiết" cho cuộc sống nên phải đóng cửa, như thể nghệ thuật là thứ sẽ bị vứt đi đầu tiên khi con thuyền nhân loại quá tải.

Trong phim Genius có đoạn biên tập viên Max Perkins độc thoại về thời tiền sử, tổ tiên của chúng ta ban đêm co cụm quanh đống lửa, lũ sói đang hú trong đêm đen và một người sẽ bắt đầu nói, anh ta sẽ kể một câu chuyện, nhờ vậy mà chúng ta sẽ không còn sợ bóng tối.

Và đó là lý do mà nghệ thuật suốt năm qua vẫn tồn tại mạnh mẽ trong hoàn cảnh khác thường. Những bộ phim, kịch, ballet, hòa nhạc được phát hành trực tuyến, sách vẫn tiếp tục xuất bản và có những cuốn sách được tìm đọc lại.

Cuộc sống vẫn đang diễn ra vì chúng ta không cố định đời mình trong một năm 2020, nó chỉ là một mẩu trong cuộc đời dài rộng này. Nghệ thuật dạy chúng ta khắc ghi: trong khi bàn chân vẫn còn nhói lên vì mẩu dằm năm 2020, không điều gì có thể cản ta bước tới trong năm 2021.

Hugh Grant góp tay đánh sập News Of The World Hugh Grant góp tay đánh sập News Of The World

TTO - Trước “cái chết” của tờ News Of The World, nam diễn viên Hugh Grant, nhân tố quan trọng trong vụ phanh phui những bê bối của tờ báo này, cho biết anh rất tự hào khi góp phần đánh sập tờ báo lá cải 168 tuổi này.

HUỲNH TRỌNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên