08/11/2018 12:30 GMT+7

Nhổ nước miếng chọc giận cảnh sát Hàn và cái kết

TRẦN THỊ TUYẾT
TRẦN THỊ TUYẾT

TTO - Tôi là một tín đồ của phim Hàn Quốc. Xem phim Hàn Quốc có một điều làm tôi vô cùng ngưỡng mộ, đó là đường phố, công viên, những nơi công cộng của họ sao mà sạch sẽ thế.

Nhổ nước miếng chọc giận cảnh sát Hàn và cái kết - Ảnh 1.

Đường phố ở Seoul, Hàn Quốc luôn sạch sẽ vì người dân không xả rác - Ảnh: GIA TIẾN

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy trên đường phố có rác rưởi và cũng chưa bao giờ tôi nhìn thấy hình ảnh một nhân vật nào đó trong phim xả rác ra đường. Nếu có một bộ phim nào đó có hình ảnh rác thì chắc đó là do chủ ý của đạo diễn.

Có một lần, chỉ qua một chi tiết nhỏ, cũng là ở trong một bộ phim thì tôi đã hiểu ra vấn đề. Một anh thanh niên đang đi bộ sang đường và nhổ một bã kẹo cao su xuống mặt đường đúng vào tầm mắt của một viên cảnh sát đang đi tuần tra. Lập tức anh ta được nhận một biên lai phạt trị giá 500 nghìn đồng (tính theo tiền Việt) cho một bã kẹo cao su.

Vì tức, nên anh ta nhổ thêm một bãi nước bọt xuống đường... ngay tức khắc anh ta liền nhận thêm biên lai phạt thứ hai với trị giá tương tự bã kẹo cao su. Ức quá, anh ta định chửi thề thì viên cảnh sát liền giơ biên lai số ba ra dọa ...khiến anh ta phải im bặt.

Thiết nghĩ chúng ta đã tuyên truyền rất nhiều về việc không nên vứt rác thải bừa bãi, hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Nhưng dường như việc đó không có tác dụng. Ai tuyên truyền cứ tuyên truyền, ai xả rác cứ xả rác. Những lời nhắc nhở không có tác dụng răn đe.

Vậy nên theo tôi hãy phạt tiền thật nặng dù chỉ là một bã kẹo cao su hay một bãi nước bọt. Nếu áp dụng được thì tôi tin rằng người ta vì tiếc tiền mà thà nuốt bã kẹo cao su hay nuốt nước bọt của mình còn hơn là phải chịu phạt.

TRẦN THỊ TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên