10/02/2024 13:48 GMT+7

Người dân xứ Quảng viếng tổ tiên ngày đầu năm mới

Cứ độ sáng mùng 1 Tết hằng năm, trong tiết trời xuân ngày đầu năm mới, người dân xứ Quảng tập trung về các khu nghĩa trang, đi viếng mộ tưởng nhớ về tổ tiên, người thân đã khuất.

Một gia đình thắp nhang mộ người thân sáng mùng 1 Tết - Ảnh: LÊ TRUNG

Một gia đình thắp nhang mộ người thân sáng mùng 1 Tết - Ảnh: LÊ TRUNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng mùng 1 Tết tại các khu nghĩa địa, nghĩa trang nhân dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam, người dân đến rất đông, len lỏi vào từng khu mộ của gia tộc để viếng hương. Khói hương nghi ngút tỏa lên giữa tiết trời hơi se lạnh của ngày đầu xuân.

Mùng 1 Tết, người dân xứ Quảng len lỏi vào từng khu mộ của gia tộc để viếng hương

Càng về trưa, dòng người mỗi lúc đổ về càng đông. Người người mang nhang, hoa, bánh, trái cây đến các mộ người thân thắp nhang.

Theo người dân, viếng mộ ngày mùng 1 Tết là sự tưởng nhớ về tổ tiên, người thân của họ đã khuất, cầu mong phù hộ về sức khỏe, tài lộc cho người còn sống.

Gia đình ông Lê Văn Lạc (61 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) khoảng 10 người gồm ba thế hệ sáng nay đã đến khu nghĩa trang gia tộc ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc viếng hương những ngôi mộ của tổ tiên, người thân.

Người dân huyện Đại Lộc thắp nhang khu mộ của gia tộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân huyện Đại Lộc thắp nhang khu mộ của gia tộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông cho biết mấy chục năm nay, sáng mùng 1 Tết nào gia đình cũng vào nghĩa trang để thắp nhang các ngôi mộ. "Dù trước đó vài ngày, độ cuối tháng chạp cũng đã tảo mộ nhưng sáng đầu năm mọi người đến nghĩa trang gia tộc thắp một nén nhang tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất" - ông Lạc nói.

Không chỉ thắp nhang ở những ngôi mộ của nghĩa trang gia tộc, mà người dân còn dành những nén nhang thắp những ngôi mộ xung quanh hoặc những ngôi mộ vô danh, vô chủ. Hơi ấm ngày xuân dành cho những người khuất bóng.

Viếng mộ người thân ngày đầu năm là nét đẹp trong nếp nghĩ, nếp nhà của nhiều gia đình, là cách tưởng nhớ người thân đã mất, cầu mong năm mới an lành.

Một khu nghĩa địa ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Một khu nghĩa địa ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Thắp nhang ngày đầu năm mới tưởng nhớ về tổ tiên, người thân đã khuất - Ảnh: LÊ TRUNG

Thắp nhang ngày đầu năm mới tưởng nhớ về tổ tiên, người thân đã khuất - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân thắp nhang ở mộ - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân thắp nhang ở mộ - Ảnh: LÊ TRUNG

Người lớn, trẻ nhỏ cùng thắp nhang ở mộ tổ tiên - Ảnh: LÊ TRUNG

Người lớn, trẻ nhỏ cùng thắp nhang ở mộ tổ tiên - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân dọc các khu nghĩa địa bán nhang cho khách đến viếng mộ - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân dọc các khu nghĩa địa bán nhang cho khách đến viếng mộ - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân ở huyện Đại Lộc đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân ở huyện Đại Lộc đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân về quê tảo mộ, cầu Rạch Miễu kẹt xe cứng ngắcNgười dân về quê tảo mộ, cầu Rạch Miễu kẹt xe cứng ngắc

Người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về quê miền Tây tảo mộ, khiến cầu Rạch Miễu kẹt xe từ sáng đến chiều, trạm thu phí liên tục phải xả trạm nhưng vẫn không giảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên