11/05/2018 12:13 GMT+7

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Ngày càng có nhiều du khách đến tham quan thành phố Trương Gia Giới (Trung Quốc) khi ‘sở hữu’ địa hình rừng đá cao chót vót và các công viên có cảnh quan tựa chốn thần tiên. Bạn đã đến chưa?

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 1.

Những con đường quanh co quanh núi Thiên Môn Sơn, Trương Gia Giới - Ảnh: KoM-KoM/Shutterstock

Theo mục Du lịch của tạp chí The Atlantic (Mỹ), thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam có cảnh quan đa đạng, nổi bật là khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên, núi Thiên Môn Sơn và công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 2.

Người đàn ông mạo hiểm thực hiện một động tác biểu diễn ngay mép sườn vách núi cao ở Trương Gia Giới - Ảnh: TPG/Getty

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 3.

Những cột đá vươn lên trời cao ở khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên - Ảnh: Aaron Choi/Shutterstock

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 4.

Kỳ vĩ những vách đá bị phong hóa ở công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới - Ảnh: Michel Arnault/Shutterstock

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 5.

Rừng cây trên cột đá cao chót vót ở công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới - Ảnh: Trial/Shutterstock

Thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1992, ngày càng thu hút du khách đến tham quan bởi được đầu tư thêm các ‘sản phẩm’ du lịch mới như xây dựng hệ thống cầu kính, cáp treo và tháp quan sát có tên là "thang máy Bách Long" cao gần 326m.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 6.

Du khách tham quan khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên, Trương Gia Giới - Vichy Deal/Shutterstock

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 7.

Hồ chứa nhân tạo Baofeng trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên, Trương Gia Giới - Ảnh: Aaron Choi/Shutterstock

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 8.

Một cánh đồng nhỏ trên đỉnh một vách đá ở Trương Gia Giới - Ảnh: Feng Wei Photography/Getty

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 9.

Các vũ công từ đoàn múa nghệ thuật Bandaloop của Mỹ trang bị dây bảo hộ khi thực hiện các động tác biểu diễn bên sườn vách núi ở Trương Gia Giới - Ảnh: Basil Tsimoyanis/VCG via Getty

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 10.

Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới trong sắc vàng mùa thu - Ảnh: Serjio74/Shutterstock

Cáp treo tại núi Thiên Môn Sơn được tuyên bố trong các ấn phẩm du lịch là "cáp treo dài nhất tại một ngọn núi cao nhất trên thế giới" với 98 cabin cáp treo và tổng chiều dài lên tới 7.455m.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 11.

Một trong ba hệ thống cáp treo đang vận hành ở trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên - Ảnh: Wanthida Jittayanantakul/Shutterstock

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 12.

Sương mù bao trùm khu vực công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới - Ảnh: Jie Zhao/Corbis/Getty

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 13.

Thang máy Bách Long vận hành đến độ cao 326m nằm sát vách đá và có tầm nhìn cảnh vật thông qua màn kính trong suốt - Ảnh: EarnestTse/Shutterstock

Đặc biệt, trên núi Thiên Môn Sơn còn gây ấn tượng với "con đường trong suốt" men theo vách núi dựng đứng, làm từ những tấm kính chịu lực chỉ dày hơn 6cm, trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch hấp dẫn nhất tại Trương Gia Giới.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 14.

Du khách đi trên cầu kính trong suốt nằm tại độ cao 260m bắc ngang qua một thung lũng ở Trương Gia Giới - Ảnh: Fred Dufour/AFP/Getty

Trong quá trình leo đỉnh Thiên Môn Sơn, du khách đi theo những con đường bao quanh những đỉnh núi, một bên là núi, một bên là mây như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 15.

Một bé gái đang nhìn xuống cảnh vật bên dưới thông qua sàn cầu kính trong suốt - Ảnh: Fred Dufour/AFP/Getty

Theo Lonely Planet, công viên Trương Gia Giới nổi tiếng với khoảng 243 đỉnh núi và 3.000 cột đá thạch anh, sa thạch thẳng đứng cao chót vót, trông như những cột trụ khổng lồ "chọc" thẳng qua màn sương, giữa các cột đá và khe núi là các hang động, dòng suối và những rừng cây nguyên sinh cận nhiệt đới và ôn đới.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 16.

Tuyến tàu hỏa đưa du khách đến tham quan công viên Trương Gia Giới - Ảnh: Nhungboon/Shutterstock

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 17.

"Người bay" Carlos Briceno trong bộ cánh wingsuit bay trên bầu trời quanh núi Thiên Môn Sơn, Trương Gia Giới - Ảnh: Wang He/Getty

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 18.

Du khách đi trên cầu kính uốn lượn quanh sườn núi Thiên Môn sơn - Ảnh: Getty

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 19.

Nữ du khách nép mình trên sườn núi Thiên Môn Sơn với cảm giác run rẩy khi đi trên cầu kính - Ảnh: Getty

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 20.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc ở công viên Trương Gia Giới - Ảnh: Kanuman/Shutterstock

Những cột đá này được hình thành sau quá trình xói mòn kéo dài hàng triệu năm, truyền cảm hứng cho các nhà làm phim chọn nơi này làm bối cảnh cho siêu phẩm Avatar năm 2009 của đạo diễn lừng danh Hollywood James Cameron.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 21.

Những chú khỉ trên sườn núi thuộc công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới - Ảnh: Istvan Kadar Photography/Getty

Vùng đất thần tiên Trương Gia Giới thu hút hơn 20 triệu du khách tham quan mỗi năm, là nơi sinh sống của 3 dân tộc Tujia, Miao và Bai. 

Những cánh rừng nguyên sinh nơi đây đa dạng chủng loại động thực vật, với khoảng 3.000 loài thực vật.

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh Trương Gia Giới - Ảnh 22.

Một chú khỉ con ngồi trên nhánh cây ở công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới - Ảnh: Trial/Shutterstock

Đi dọc theo những con đường mòn, du khách bắt gặp những chú khỉ hoang dã nhưng lưu ý là không nên cho chúng ăn thức ăn. Một số loài động vật khác đặc hữu của vùng là kỳ giông khổng lồ Trung Quốc, hươu nước (water deer) và loài báo gấm ẩn mình trong những cánh rừng sâu.

Tới Trương Gia Giới nhớ 'Thụy Sĩ của Saxony' Tới Trương Gia Giới nhớ "Thụy Sĩ của Saxony"

TTO - Nhân chuyến về Việt Nam công tác, tiện có vài ngày rỗi rãi được bạn bè rủ đi Trung Quốc chơi, tôi gật đầu luôn. Đích đến của chúng tôi là Trương Gia Giới ở Hồ Nam, một địa danh mới mẻ nhưng đã làm tôi nhớ mãi.

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên