01/10/2023 09:06 GMT+7

Khổ thân Thí Điểm

Có ông Thí Điểm dạo này hay tâm tư.

Tên ông là Thí Điểm và chuyên làm việc tốt, luôn được chọn đi đầu để thí điểm.

Ví dụ ra một quyết định mới xem bà con phản ứng ra sao, nếu thấy tốt thì làm tiếp. Trồng một cây hoa bên đường xem nó có nở hoa đẹp được không rồi sẽ trồng tiếp. Không biết cái cặp to cho trẻ mang đi học có làm còng lưng trẻ hay không, cứ thí điểm xem sao...

Làm thì phải có thí điểm, nhưng ông Thí Điểm buồn khôn xiết khi ông cha đẻ ra Thí Điểm có mấy cái thí điểm... thí mạng. Cái làm cho dân cười, cái khiến người ta khổ, cái chọc người ta chửi rần. Ông Thí Điểm như bị... thí chốt chịu trận.

Khổ nữa cho ông Thí Điểm là mấy cái "tối kiến" nhiều hơn sáng kiến nên lâu ngày khiến người ta hoài nghi, đến mức ông Thí Điểm đẹp trai ngon lành là vậy nhưng không hiếm khi mới gặp ông người ta đã lắc đầu: "Thôi đừng Thí Điểm, cho em xin!".

Khổ thân ông Thí Điểm!

Tặng không trong sángTặng không trong sáng

- Ông ơi, bánh trung thu đại hạ giá kìa, mua bánh cho tụi nhỏ đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi thí điểm