Ở Huế, có nhiều tuyến đường gắn liền với một loài cây đặc trưng như đường Đinh Tiên Hoàng có cây nhãn, đường Lê Lợi có cây long não, đường Lê Duẩn có cây phượng đỏ, đường Hà Nội có cây muối...
Những con đường này đẹp huyền ảo như một bức tranh bởi hàng cây xanh ngát, đặc biệt vào những buổi chiều đầy nắng. Đi dưới các tán lá cây nhiều người sẽ cảm nhận được vẻ rất riêng của vùng đất cô đô.
Có lẽ đó là lý do mà những con đường nơi đây vô tình đã “chạy thẳng” vào tim nhiều du khách.
Trong ảnh là đường Đoàn Thị Điểm rợp bóng cây xanh với những vệt nắng vàng óng xuyên qua vô cùng đẹp và lãng mạn.
Bạn đọc có thể tham khảo hình ảnh tại địa chỉ http://dulich.tuoitre.vn/ và cộng tác với chuyên mục này cũng như tin tức, bài vở về chuyến đi của bạn, những miền đất lạ, khám phá... trên trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online. Ảnh và bài vở cộng tác gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Chân thành cảm ơn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận