15/11/2016 08:00 GMT+7

​Ngắm London tuyệt đẹp từ trên cao

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Chùm ảnh do nhiếp ảnh gia người Anh Jason Hawkes chụp ghi lại những phong cảnh tuyệt đẹp tại London nhìn từ trên cao.

Cầu Tower Bridge sau khi mặt trời lặn vào một ngày tháng 9 

Hawkes dành hơn 20 năm để chụp ảnh từ trên cao, ghi lại cảnh đẹp tại những thành phố nổi tiếng nhất thế giới. Trong đó, London có lẽ là nơi vị nhiếp ảnh gia đến từ Oxford này chụp nhiều ảnh nhất.

Điều đặc biệt là thay vì sử dụng flycam như cách mọi người vẫn làm, Jason Hawkes chụp các bức ảnh bằng cách nhoài người ra khỏi máy bay trực thăng.

“London có nền văn hóa đa dạng và nhiều cảnh vật phong phú. Có rất nhiều công viên đẹp, những tòa nhà cao ngút trời đầy hùng vĩ và cả những khu trông như một ngôi làng nhỏ yên bình”, Hawkes lý giải tại sao anh mê chụp London đến vậy.

Tuy nhiên, cũng chính vì có quá nhiều chủ đề nên Hawkes cũng khá vất vả để chọn lựa những địa điểm thực sự đẹp để chụp.

“Tôi đặc biệt thích chụp ngay sau khi hoàng hôn vừa buông xuống. Lúc ấy, thành phố trông vô cùng ấn tượng”, anh chia sẻ.

Một chiếc tàu đi trên sông Thames vào tháng 8

Máy bay trực thăng mà Hawkes sử dụng để chụp ảnh là loại AS355, thường ở độ cao cách mặt đất từ 228m đến 762m.

Thỉnh thoảng, máy bay của Hawkes rà xuống thật thấp, chỉ cách mặt sông Thames khoảng 120m để anh có thể chụp những tác phẩm độc đáo.

“Nơi cao nhất mà tôi từng chụp cách mặt đất khoảng 6.000m. Tôi phải đeo mặt nạ dưỡng khí và trời cực kỳ lạnh”, vị nhiếp ảnh gia nhớ lại.

Mỗi đợt chụp ảnh kéo dài một hoặc hai ngày. Tuy nhiên, nếu muốn hạ trực thăng xuống dưới 152m, Hawkes phải mất một khoảng thời gian chờ xin giấy phép từ nhà chức trách.

Những người dân vui chơi tại công viên Brockwell vào một ngày tháng 7

 

Hawkes dành hơn 20 năm để chụp ảnh từ trên cao. Ảnh chụp trạm xe điện Euston vào tháng 3

 

Ảnh chụp khách sạn Berkeley tại Knightsbridge và khu cổng vào mới do các kiến trúc sư thuộc công ty Rogers Stirk Harbour & Partners thiết kế

 

Tòa nhà chọc trời The Shard nằm cạnh sông Thames. Cả hai đều là biểu tượng nổi tiếng của London. 

 

Ảnh chụp sân bóng đá Emirates vào tháng 11

 

Ảnh rạp xiếc Piccadilly do Jason Hawkes chụp hồi tháng 2

 

Cảnh hoàng hôn tại khu tòa nhà chọc trời Walkie Talkie và The Gherkin vào tháng 11

 

Jason Hawkes chụp các bức ảnh bằng cách nhoài người ra khỏi máy bay trực thăng. Ảnh chụp các căn hộ do kiến trúc sư Wilkinson Eyre thiết kế

 

Khu trung tâm thương mại Canary Wharf nhìn từ độ cao 762m vào tháng 9

 

Máy bay trực thăng mà Hawkes sử dụng để chụp ảnh thường ở độ cao cách mặt đất từ 228m đến 762m

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên