06/08/2017 11:47 GMT+7

Phụ nữ và sex trên đường du lịch một mình

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TTCT - Chuyện phụ nữ đi du lịch một mình giờ đã không còn hiếm. Họ ứng phó với chuyện quan hệ giới tính như thế nào, khi "ta chỉ có một mình" trên đường?

Phụ nữ và sex trên đường du lịch một mình - Ảnh 1.

Ảnh: WP

Chuyện phụ nữ đi du lịch một mình giờ đã không còn hiếm. Ngày càng nhiều cô nàng ở độ tuổi 20-30 một mình quẩy balô lên đường trong một hành trình tự do khám phá thế giới và chính mình. Có rất nhiều điều cần phải chuẩn bị trong hành trang của chuyến đi độc hành. Với con gái, một trong những điều đó là ứng phó với chuyện quan hệ giới tính như thế nào, khi ta chỉ có một mình trên đường?


Mẹ mua bao cao su cho con gái

Tôi có một chị bạn lớn tuổi người Đức có cô con gái vừa tốt nghiệp, hè này đi du lịch balô một mình ở châu Phi. Trước khi con lên đường, chị ra cửa hàng tiện lợi hỏi mua một hộp bao cao su với... kích cỡ lớn nhất.

Xong chị lại băn khoăn, con gái chị đi những ba tháng hè, vậy liệu một hộp có... đủ không, hay là mua hai, ba hộp?!

Đó là cách một bà mẹ ở một nước Tây Âu có quan niệm phóng khoáng chuẩn bị cho con gái trước chuyến đi độc hành của cô nàng.

Bởi bà hiểu rằng một khi cô con gái đã đến tuổi cập kê rời khỏi nhà, thì chuyện cô gặp gỡ nhiều người bạn khác giới trong hành trình của mình và có quan hệ tình cảm là điều đương nhiên.

Vấn đề là cách cô ứng xử trước những tình huống có thể xảy ra, và biết cách quan hệ tình dục (nếu có) một cách an toàn.

Khi bàn về lý do vì sao phụ nữ thường có xu hướng sex dễ dãi hơn khi đi du lịch, nhiều người đồng ý rằng vì đó là khoảng thời gian họ gặp gỡ rất nhiều bạn mới giữa lúc họ cảm thấy tự do nhất, tự tin nhất, không bị ràng buộc nhất.

Họ được tách mình ra khỏi cuộc sống và các mối quan hệ thường ngày, đồng thời cũng muốn thử những điều mới lạ, mạo hiểm. Sự cô đơn thường trực của chuyến độc hành khiến những người du hành dễ xích lại gần nhau hơn.

Tình cảm có thể đến nhanh chóng chỉ qua một vài lần trò chuyện hợp gu trong hostel, trên tàu xe, tham gia tour mạo hiểm cùng nhau, uống rượu ở quán bar, cùng nhau khám phá thành phố...

Khung cảnh nên thơ gợi mở ở những điểm đến cũng góp phần làm phụ nữ trở nên dễ mềm lòng và cũng muốn có ai đó cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Họ là những người lạ không biết về quá khứ của nhau, cũng không lo lắng cho tương lai của nhau, tất cả những gì họ quan tâm là những giây phút ở thì hiện tại, ở một nơi không ai biết mình, và mình thì có toàn quyền làm điều gì khiến bản thân thấy hứng thú.

Tình một đêm là một thứ như vậy. Không ít cô gái có những cuộc tình một đêm trong khi du lịch và không để lại bất cứ liên hệ gì sau đó, để có cảm giác tự do như nam giới.

Khi đang trên đường, các cô gái cho phép mình bỏ qua những quy tắc này nọ để sống một cuộc đời khác. Đồng thời họ cũng luôn có suy nghĩ là đã đi du lịch thì phải vui hết mình, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian thanh xuân và mặc kệ mọi thứ.

Cũng có nhiều cô nàng đi du lịch một mình để khuây khỏa sau khi chia tay người yêu, vì vậy việc tìm kiếm những người tình thoáng qua trên đường mà không trông đợi vào một mối quan hệ lâu dài cũng là cách họ sử dụng để vượt qua cảm giác thất tình.

Tình huống ngoài ý muốn

Tất nhiên, không phải cô gái nào đi du lịch cũng mong tìm kiếm những người tình nóng bỏng ngắn hạn giữa đường. Bản thân tôi cũng đã từng một mình một balô đi qua vài châu lục, không hẳn là chuyến đi nào cũng xảy ra chuyện liên quan đến các chàng trai.

Nhưng rõ ràng việc phụ nữ một thân một mình đến nơi xa lạ sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống khác nhau trong quan hệ nam nữ, mà nếu như không đủ kiến thức, sự tự tin và lập trường vững vàng thì những rủi ro và hậu quả là rất lớn.

Quả thật, bao cao su (loại tốt) là bạn đồng hành không thể thiếu. Đó là "câu thần chú" mà tôi luôn nhắc mình khi chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi. Chưa chắc tôi sẽ đụng đến chúng trong chuyến đi đó, nhưng có mang theo vẫn yên tâm hơn.

Ai cũng biết bao cao su có vai trò tối quan trọng trong việc tránh thai và tránh lây nhiễm HIV-AIDS. Chẳng ai muốn có bầu với người tình một đêm mà ta sẽ không gặp lại cả.

Cũng chẳng ai muốn nhận kết quả dương tính với HIV sau một chuyến du lịch. Ngoài ra bao cao su cũng là trợ thủ đắc lực giúp bạn phòng tránh được rất nhiều những căn bệnh tình dục nguy hiểm và khó chịu khác, nhất là khi quan hệ với người lạ.

Kinh nghiệm của tôi là dù cho anh chàng đó có sẵn bao cao su của mình, nhưng bạn hãy đề nghị sử dụng cái bạn mang theo, cho chắc ăn. Vì suy cho cùng thì anh ta cũng hoàn toàn là một người lạ mà.

"Họ là những người hoàn toàn xa lạ, không biết về quá khứ của nhau, cũng chẳng lo gì về tương lai... Nên họ có quyền làm những gì thấy hứng thú"



Phụ nữ và sex trên đường du lịch một mình - Ảnh 2.

San Francisco - Ảnh: Huffpost

Những cái đuôi khó chịu và lời đề nghị khiếm nhã


Trong bộ phim Dưới ánh mặt trời Tuscan có cảnh cô nhà văn xinh đẹp đi bộ một mình ở thành Rome và liên tục bị hàng tá đàn ông Ý huýt sáo tán tỉnh, thậm chí chạy theo gạ gẫm khiến cô hốt hoảng. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra trong đời thật, ở Ý, ở Ấn Độ, ở Ai Cập, Nam Mỹ hay ở bất kỳ đâu.

Việc phụ nữ xinh đẹp đi một mình thường dễ gây chú ý với đàn ông địa phương. Vậy nên nếu bạn đi du lịch một mình ở những nơi như vậy, bạn nên rủ một người bạn mới quen ở hostel hoặc trong chuyến tour cùng mình khám phá thành phố. Hai, ba người thì vẫn tốt hơn.

Hoặc có trường hợp, tôi đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, giả bộ là mình đã kết hôn rồi chứ không còn độc thân "available" cho các anh theo tán nữa. Nó cũng khá hiệu quả trong việc cắt những "cái đuôi" khó chịu.

Thỉnh thoảng, phụ nữ du hành còn phải đối mặt với những lời mời khiếm nhã từ nhiều kiểu đàn ông. Cách truyền thống là bạn ngồi trong quán bar một mình, tám chuyện với anh chàng bartender - cảnh tượng này sẽ dễ khiến những gã đàn ông ở đó nghĩ rằng bạn đang... "thả thính", và họ sẽ tiến tới làm quen, trả tiền rượu cho bạn, rồi mời bạn về nhà "thư giãn".

Tuy nhiên không phải phụ nữ nào ngồi một mình ở quán rượu cũng có ý tưởng về chuyện "thư giãn" đó, vì đôi khi họ chỉ đơn giản là muốn tận hưởng chút không khí sôi động của quán bar mà thôi. Trong trường hợp này thì chiếc nhẫn cưới giả sẽ khá có ích. Hoặc là bạn chỉ cần từ chối lịch sự thôi.

Cũng có khi bạn sẽ phải đối mặt với những tình huống mà bạn cảm thấy khó xử, ví dụ như được đài thọ tham gia một chuyến đi thám hiểm đâu đó, được mời ăn uống miễn phí, được hứa hẹn những điều tuyệt vời...

Không dễ để từ chối những lời mời này, vì nghe nó thật là hấp dẫn. Chẳng hạn hồi ở Thái Lan, tôi tình cờ gặp một người đàn ông lớn tuổi trong tiệm photocopy.

Khi ông biết tôi đang đi du lịch một mình thì đề nghị sẽ chở tôi đi vòng vòng khám phá thành phố vì ông cũng đang rảnh. Tôi nghĩ ông là người tốt nên đồng ý, nhưng cũng không quên bật định vị điện thoại của mình và check in trên mạng xã hội, đồng thời cũng nói với ông rằng tôi là nhà báo...

Và thế là tôi được chở đi thăm thú nhiều nơi miễn phí, đến những nơi chỉ có dân địa phương biết, đến giờ ông đã trở thành một người bạn tốt của tôi. Đó là một trải nghiệm tốt. Còn lần ở London tôi gặp một anh chàng trẻ tuổi khá bảnh.

Anh đề nghị sẽ mua vé cho tôi cùng đi đến Iceland ngắm Bắc Cực quang. Tôi bỗng nhiên thấy chuyện này "quá tốt để thành hiện thực", nên đã từ chối.

Tôi không biết tôi có bỏ lỡ điều gì không, nhưng tôi tin vào giác quan thứ 6 của mình. Phụ nữ thường có giác quan này khá mạnh và khá chính xác. Nếu như bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn thì thật sự là nó không ổn.

Tóm lại, một khi bạn đã quyết định một mình lên đường, bạn hẳn là đã chuẩn bị tâm lý cho nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. Chuyện phát sinh tình cảm cũng là điều khó nói trước.

Cũng có thể bạn sẽ tìm thấy anh chàng hoàng tử trong mơ của mình, nhưng cũng có thể bạn chỉ gặp toàn ếch.

Việc của bạn là thành thật với cảm xúc của mình, nhưng cũng nên tỉnh táo, tôn trọng bản thân và biết cách bảo vệ chính mình để tránh những rủi ro và tổn hại về sức khỏe và tinh thần sau khi về nhà.

"Có một vài người đàn ông mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ gặp lại, sau khi kỳ nghỉ này kết thúc. Chúng tôi vui vẻ với nhau, vậy thôi. Quan trọng là nên biết cách vui vẻ an toàn, và đặt ra những giới hạn" - một cô gái người Mỹ mà tôi gặp hồi đi phượt ở Tây Ban Nha nói với tôi vậy.


Ngày nay với sự phát triển của các phần mềm hẹn hò trong điện thoại thì đôi khi bạn không cần chờ đến lúc ngồi trong quán bar nữa, các chàng đã hào hứng tiếp cận bạn qua Tinder rồi. Tinder rất được dân du lịch yêu thích, trở thành một kênh khác để gặp gỡ người mới.

Tôi cũng hay sử dụng Tinder khi đi du lịch, trải nghiệm tốt cũng nhiều (tìm được bạn "hợp cạ" để ăn tối hoặc đi dạo ở một thành phố lạ), nhưng trải nghiệm tồi tệ cũng không ít (rất nhiều gã lên Tinder để tìm kiếm bạn tình và họ không ngại đưa ra những lời mời gọi khiếm nhã). Vậy nên, bạn hãy có những quy tắc ứng xử của mình khi gặp phải những gã này.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên