10/02/2024 02:02 GMT+7

Đêm 30 Tết, ăn ngủ giữa rừng vì lo lâm tặc

Tết là khoảng thời gian mà mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy. Nhưng những người làm công tác bảo vệ rừng ở tỉnh Ninh Thuận phải khăn gói lên rừng để ngăn chặn lâm tặc lợi dụng Tết để phá rừng.

Ngày 30 Tết, thay vì ở nhà sửa soạn đồ đạc đón Tết thì lực lượng bảo vệ rừng ở Ninh Thuận lội bộ, tuần tra giữa rừng sâu - Ảnh: DUY NGỌC

Ngày 30 Tết, thay vì ở nhà sửa soạn đồ đạc đón Tết thì lực lượng bảo vệ rừng ở Ninh Thuận lội bộ, tuần tra giữa rừng sâu - Ảnh: DUY NGỌC

Ngày 9-2 (30 tháng chạp), sau khi vượt chặng đường dài hàng chục cây số trong tiết trời se lạnh ngày cuối năm, chúng tôi đã đến một số chốt bảo vệ rừng ở huyện Ninh Sơn và Bác Ái (Ninh Thuận).

Khăn gói lên rừng ăn Tết

Theo chân các nhân viên của Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Krông Pha (xã Lâm Sơn), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn (xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn) và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (huyện Bác Ái) đến những cánh rừng, chúng tôi được nghe những câu chuyện về trực Tết xúc động.

Chỉ tay về cánh rừng thông giáp ranh với huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), ông Phan Sỹ Hồ - trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Eo Rừng thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Krông Pha - chia sẻ: "Năm nay tôi đã tròn 29 năm ăn Tết ở rừng. Thú thật, ăn Tết ở rừng anh em ai cũng chạnh lòng vì nhớ nhà.

Đón năm mới giữa rừng dù rất buồn nhưng đây là công việc mà anh em đã chọn, yêu thích nên động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn".

"Sợ nhất người ta lợi dụng những ngày Tết phá rừng, lấn chiếm đất rừng nên anh em thay phiên nhau tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn" - ông Hồ nói.

Năm nay, các nhân viên của Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Krông Pha ăn Tết ở rừng - Ảnh: DUY NGỌC

Năm nay, các nhân viên của Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Krông Pha ăn Tết ở rừng - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Thái Xuân Lam - phó trưởng ban Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Krông Pha - cho biết đơn vị được giao quản lý bảo vệ hơn 12.000ha rừng và đất rừng.

Tết là thời điểm mà ai cũng muốn được về bên gia đình, người thân. Nhưng do công việc đặc thù nên 21 người (100%) nhân viên đơn vị đều phải tham gia trực.

Anh Tôn Thất Hoàng Nhân (người đi ngoài hàng) - phó phụ trách trạm bảo vệ rừng Tà Lâm xã Ma Nới, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn cùng đồng nghiệp lội bộ, tuần tra lâm phần - Ảnh: DUY NGỌC

Anh Tôn Thất Hoàng Nhân (người đi ngoài hàng) - phó phụ trách trạm bảo vệ rừng Tà Lâm xã Ma Nới, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn cùng đồng nghiệp lội bộ, tuần tra lâm phần - Ảnh: DUY NGỌC

Vào ngày 30 Tết, thay vì ở nhà sửa soạn đồ đạc để đón Tết thì anh Tôn Thất Hoàng Nhân - phó phụ trách trạm bảo vệ rừng Tà Lâm xã Ma Nới thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn - cùng đồng nghiệp lội bộ, tuần tra lâm phần rừng mình được giao nhiệm vụ quản lý.

Chỉ khi đã có mặt ở các điểm nóng phá rừng, các anh mới dừng chân, dựng lán trại để uống nước rồi cùng nhau nấu ăn.

"Đêm nay anh em chúng tôi lại đón giao thừa ở rừng, trước khi lên đường, anh em mang theo gạo, thịt heo, rau. Thật sự trong đêm 30 ai cũng muốn ở nhà sum vầy bên mái ấm gia đình, chứ không ai muốn ở những nơi xa xôi như thế này…

Năm nay con cái lớn nên tôi yên tâm công tác. Chứ mấy năm trước con còn nhỏ, vợ ở nhà cứ lủi thủi một mình. Nhiều lúc cảm thấy thiệt thòi, thiếu sót với gia đình nhưng chúng tôi rất tự hào vì sự hy sinh của mình đã góp phần giữ được 'lá phổi xanh'", anh Hoàng Nhân tâm sự.

Đi trực đêm nhiều người giẫm phải gai rừng - Ảnh: DUY NGỌC

Đi trực đêm nhiều người giẫm phải gai rừng - Ảnh: DUY NGỌC

Khuyến khích người dân làm "tai mắt" để bảo vệ rừng

Ông Trần Ngọc Hiếu - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận - cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, đơn vị đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tránh nguy cơ mất rừng.

Ông Hiếu cho hay ngay từ sớm các đơn vị chủ rừng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, cùng tham gia làm "tai mắt", tham gia nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là trong dịp Tết.

"Ngày thường nhiệm vụ bảo vệ rừng đã vất vả, ngày Tết anh em phải hy sinh nhiều hơn khi không được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Nhưng với tinh thần giữ 'lá phổi xanh', tất cả cán bộ, nhân viên quản lý bảo vệ rừng và kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đều vui vẻ thực hiện nhiệm vụ, không có ai thoái thác hay né tránh nhiệm vụ được giao" - ông Hiếu bộc bạch.

Ca trực đêm 30 dù vất vả nhưng ai cũng nở nụ cười tươi để cùng nhau đón xuân - Ảnh: DUY NGỌC

Ca trực đêm 30 dù vất vả nhưng ai cũng nở nụ cười tươi để cùng nhau đón xuân - Ảnh: DUY NGỌC

30 Tết rồi, gác lại bộn bề năm cũ đón năm mới tươi vui30 Tết rồi, gác lại bộn bề năm cũ đón năm mới tươi vui

Những ngày tất bật chuẩn bị đón Tết, có ai đó vẫn còn bộn bề tâm tư những phiền muộn năm cũ hay lo lắng cho những chỉ tiêu năm mới khó khăn để vượt qua?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên