21/10/2016 14:37 GMT+7

Câu chuyện cảm động về hai phần ăn trưa của cậu học sinh Mexico

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Một cậu bé 14 tuổi tại Mexico xin mẹ làm hai phần ăn trưa mỗi ngày để mang đến trường và chia sẻ cho người bạn học có gia cảnh khó khăn. Cái tốt đã nhân đôi và thậm chí hơn nữa.

Bà Josette Duran và cậu con trai Dylan - Ảnh: abcnews

Trong suốt hai tháng liền, Josette Duran, một bà mẹ ở thành phố Albuquerque luôn phải chuẩn bị phần ăn trưa cho cậu con trai 14 tuổi gấp đôi khẩu phần bình thường.

Lần đầu tiên nghe Dylan xin mang hai phần riêng rẽ, bà Duran nghĩ có lẽ con mình ăn không đủ no. Tuy nhiên, cuối cùng cậu tiết lộ lý do mang thêm phần ăn trưa khiến người mẹ cảm động và rất bất ngờ.

Dylan nói mình muốn san sẻ đồ ăn cho người bạn học có gia cảnh khó khăn và chỉ ăn trái cây mỗi trưa cho đỡ đói.

Sau khi biết được sự thật, người mẹ thấy rất tự hào về con trai và tiếp tục làm hai phần ăn mỗi ngày để con mang theo.

Bà cũng thường đính kèm những mẩu giấy bày tỏ tình cảm hoặc động viên con hãy tiếp tục làm những việc tốt và có ích cho đời.

Bà Duran thường đính kèm những mẩu giấy bày tỏ tình cảm hoặc động viên con hãy tiếp tục làm những việc tốt và có ích cho đời - Ảnh: abcnews

Một ngày nọ, mẹ của cậu bé được giúp đỡ cũng phát hiện ra câu chuyện cảm động này và yêu cầu được gửi lại tiền ăn.

“Bà ấy nói dù biết số tiền không nhiều nhưng ít ra bà ấy cũng có việc làm, và rất cảm kích vì trong thời gian qua chúng tôi đã chăm sóc con bà”, bà Duran giải thích trong một video đăng tải trên Facebook hôm 14-10.

Bà Duran đã từ chối nhận khoản tiền từ người mẹ kia.

Biết chuyện, các thành viên trong đội bóng chuyền mà bà Duran đang huấn luyện đã gây quỹ được 400 USD để ủng hộ cho hành động đẹp của bà.

Bà mẹ tốt bụng đã dùng toàn bộ số tiền này để trả tiền các bữa ăn cho những trẻ em nghèo khó ở trường của Dylan.

“Giờ đây, không ai trong trường này nợ tiền tôi, và mọi người đều có một bữa ăn ngon”, bà mẹ cho biết.

Hành động của bà Duran cũng đã truyền cảm hứng cho những người khác.

Ngày 18-10, một người đàn ông tên Jerry Fenton ở bang Iowa (Mỹ) đã chi 700 USD để giúp học sinh ở một trường tiểu học địa phương trả hết tiền nợ phần ăn trưa tại căn tin.

“Tôi không muốn chỉ bảo mọi người phải làm gì… nhưng khi chúng ta làm việc tốt thì rất tuyệt”, ông Fenton chia sẻ.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên