12/07/2022 15:38 GMT+7

'Biết ơn những tình nguyện viên áo trắng đã cứu cả gia đình tôi'

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Rất nhiều người bệnh COVID-19 tại TP.HCM từ cách đây 1 năm vẫn không thể nào quên những hy sinh của các thiên thần áo trắng từ khắp mọi miền đến hỗ trợ người dân TP vượt qua đại dịch.

Biết ơn những tình nguyện viên áo trắng đã cứu cả gia đình tôi - Ảnh 1.

Thiết kế của cô Thi Đỗ Nhật Kim tri ân những thầy thuốc phương xa đến hỗ trợ TP.HCM trong đợt dịch căng thẳng năm 2021 - Ảnh: NVCC

Trong những bệnh nhân ấy, gia đình của cô Thi Đỗ Nhật Kim, tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Phù Đổng, Q.6, có 9 người phải nhập viện tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 7 (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Cô Kim cho biết, bản thân cô ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát tại TP.HCM, giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, cô đã tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Cô đôn đáo tìm nguồn vận động nhu yếu phẩm giúp bà con khó khăn trong các khu bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh. Dù rất cẩn thận trong mọi khâu phòng chống, cô và từng người trong gia đình từ trẻ nhỏ đến người già gồm 9 người đã lần lượt bị mắc bệnh, phải điều trị tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 7.

Cô Kim và các bệnh nhân đều được đội ngũ thầy thuốc từ các tỉnh miền Bắc tăng cường chi viện cho TP.HCM thăm khám, động viên giữ tinh thần lạc quan để mau chiến thắng bệnh tật.

"Chị là điều dưỡng tên Lơ. Tôi biết chị ấy cũng phải xa con nhỏ để tình nguyện vào TP.HCM tham gia chống dịch. Tôi nhìn chị và các thầy thuốc, cùng các tình nguyện viên bít bùng trong bộ đồ bảo hộ, công việc không phải là gấp đôi mà gấp nhiều lần, có người kiệt sức, nhưng khi có tin nhắn bệnh nhân cần, các thầy thuốc xuất hiện ngay để hỗ trợ.

Thậm chí có nhiều người cũng đã nhiễm bệnh. Họ không nề hà, bệnh thì điều trị. Đến lúc âm tính, họ lại lao vào cứu chữa bệnh nhân. Họ nói, cuộc chiến nào mà không có thương binh, nhưng cứ chiến đấu hết sức, lỡ bị thương thì điều trị, rồi lại chiến đấu tiếp tục", cô chia sẻ.

Cô Kim cũng cho hay, những ngày điều trị tại bệnh viện của cô năm 2021 đúng dịp Trung thu, các thầy thuốc và tình nguyện viên còn tổ chức tặng lồng đèn, bánh trung thu cho các bệnh nhi. "Dù trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, nỗi lo dằng dặc trong lòng, những chiếc lồng đèn được thắp lên như ngọn lửa ấm áp trao những hy vọng cho người bệnh đang điều trị tại đây", cô nhớ lại.

Sau những ngày được đội ngũ thầy thuốc chăm sóc, điều trị, cả gia đình 9 người nhà cô Kim đã khỏi bệnh, trở về nhà. Những dòng viết tay "cảm nhận của người bệnh" tràn ngập lòng biết ơn, tri ân được cô Kim gửi lại đội ngũ thầy thuốc và các tình nguyện viên.

Cô đã viết: "Mỗi ngày TP.HCM có hàng ngàn bệnh nhân, song lực lượng tuyến đầu lại mỏng. Vậy mà sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ dành cho bệnh nhân không hề ít đi… Đều đặn mỗi ngày, chúng tôi được lo ăn, được thăm khám, đó là sự nỗ lực của tập thể bệnh viện. Những khi nhìn xuống sân thấy mọi người không quản nắng mưa, tay chân luôn việc, tôi chỉ mong mình sớm khỏe mạnh để nhẹ gánh cho mọi người.

Tôi chỉ mong đội ngũ luôn giữ được sức khỏe và trận này, chúng ta sớm thắng lợi để mọi người sớm được về nhà, đoàn viên như chúng tôi".

Biết ơn những tình nguyện viên áo trắng đã cứu cả gia đình tôi - Ảnh 2.

Những dòng chữ tri ân được cô Thi Đỗ Nhật Kim viết khi khỏi bệnh - Ảnh: NVCC

Rồi đến ngày dịch bệnh giảm dần, các thầy thuốc từ Hải Dương và các tỉnh thành khác chia tay TP.HCM. Biết cô Kim thực hiện "Gian hàng 0 đồng", các thầy thuốc tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 7 còn đóng gói những nhu yếu phẩm để gửi đến cho cô Kim trao tặng lại mọi người trước khi họ lên đường trở về quê.

Cô Kim đã làm logo lồng ghép hình ảnh của những thiên thần áo trắng trong bộ đồ bảo hộ và lời tri ân đến họ. Và cho đến tận bây giờ, cô vẫn giữ mối liên lạc với họ, hẹn sẽ có ngày ra thăm nhau vào một dịp gần nhất.

Biết ơn những tình nguyện viên áo trắng đã cứu cả gia đình tôi - Ảnh 3.

Một đoạn chat giữa cô Kim với người điều dưỡng tình nguyện vào TP.HCM hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 7 - Ảnh: NVCC

Cùng Tuổi Trẻ gửi lời tri ân

Năm 2021, hàng chục nghìn bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa các trường đại học, chiến sĩ quân y… từ mọi miền đã tới các tỉnh thành phía Nam, trong đó có TP.HCM, để cùng các địa phương chống dịch COVID-19. Trong đồ bảo hộ bít bùng, khẩu trang kín mít, nhiều bệnh nhân không biết mặt người ngày đêm điều trị, chăm sóc mình.

Rất nhiều cảm xúc, lưu luyến, nhiều lời cảm ơn chưa kịp nói khi người bệnh xuất viện, khi các bác sĩ, điều dưỡng... rời đi lúc đại dịch bớt căng thẳng. Tuổi Trẻ Online mời bạn gửi lời tri ân những thiên thần áo trắng, chia sẻ các kỷ niệm, cảm xúc, kỷ vật còn lưu giữ trong những ngày bạn hoặc người thân điều trị COVID-19. Bài viết, hình ảnh xin gửi về: hongtuoi@tuoitre.com.vn.

Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM gửi lời tri ân đến đồng nghiệp cả nước chi viện TP chống dịch COVID-19 Giám đốc Sở Y tế TP.HCM gửi lời tri ân đến đồng nghiệp cả nước chi viện TP chống dịch COVID-19

TTO - Sáng 12-7, PGS.TS Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đã viết thư tri ân đồng nghiệp là những chiến sĩ áo trắng, nhân viên y tế ở khắp mọi miền Tổ quốc đã tham gia chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP trong thời gian vừa qua.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên