23/11/2016 18:15 GMT+7

Bệnh nhi ung thư viết lên ước mơ cho chính mình

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Ngày hội hoa hướng dương Vì bệnh nhi ung thư lần 9 với chủ đề “Vì sức khỏe, vì tương lai” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên VN TP Hà Nội và TP.HCM tổ chức đang đến gần.

Em Võ Nhật Tân (13 tuổi) chăm chú tô màu cho những bông hoa hướng dương - Ảnh: DUYÊN PHAN
Em Võ Nhật Tân (13 tuổi) chăm chú tô màu cho những bông hoa hướng dương - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những ngày qua, các tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” - báo Tuổi Trẻ đang dốc sức cho những khâu cuối cùng cho ngày hội.

Hòa cùng không khí đó, chiều 23-11 rất đông bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng các tình nguyện viên tô màu cho những bông hướng dương.

Những mảnh giấy để ghi những lời ước đã được truyền đến tay những bệnh nhi ung thư, để các em viết lên những điều ước của mình và chờ mong những điều kỳ diệu sẽ đến.

Những gương mặt háo hức chen lẫn chút mệt mỏi khi vừa truyền xong bình nước biển, nhanh chóng được xóa bỏ khi các em chú tâm vào màu sắc mình đang điểm tô cho những bông hoa hướng dương.

Ước mơ được khỏi bệnh, được có giày thể thao để tập thể dục cải thiện sức khỏe, được gặp ông tiên… là những điều ước có vẻ khó thực hiện nhưng điều đó cho thấy sự vô tư, hồn nhiên và lạc quan trong tâm hồn các em.

Dù gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng em Cao Thị Thùy Linh vẫn vui vẻ khi nhận được mảnh giấy ghi điều ước, Linh ước mình có một đôi giày thể thao để có thể tập thể dục cải thiện sức khỏe cho mình để có thể về nhà tiếp tục việc học.

Cứ thế mảnh giấy điều ước được phân tán đi khắp các phòng, đến tận các giường nằm tại Bệnh viện Ung bướu để chắc rằng em nào cũng có thể nói lên được ước mơ của mình.

Những điều ước của các em sẽ có mặt trên hai bức tường “Ước nguyện hồng” trong Ngày hội hoa hướng dương tại TP.HCM và Hà Nội để người đến tham gia ngày hội có thể chung tay biến ước mơ của các em thành hiện thực.

Các bậc phụ huynh cũng muốn cùng tô vẽ lên ước mơ cùng các con mình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các bậc phụ huynh cùng tô vẽ lên ước mơ cùng các con mình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Với cánh tay gầy gò, yếu ớt của các em vẫn rất chăm chỉ nghe theo hướng dẫn để tô vẽ những bông hoa hướng dương thật đẹp - Ảnh: DUYÊN PHAN
Với cánh tay gầy gò, yếu ớt, các em vẫn rất chăm chỉ tô vẽ những bông hoa hướng dương thật đẹp - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các em chăm chú lắng nghe và làm theo lời các tình nguyện viên - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các em chăm chú lắng nghe và làm theo lời các tình nguyện viên - Ảnh: DUYÊN PHAN
Khoe thành tích sau khi hoàn thành tác phẩm của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Khoe thành tích sau khi hoàn thành tác phẩm của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những mảnh giấy điều ước được chuyền đến tận giường nằm của các em - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những mảnh giấy điều ước được chuyền đến tận giường nằm của các em - Ảnh: DUYÊN PHAN
Vừa chuyền nước biển vừa tô màu - Ảnh: DUYÊN PHAN
Vừa truyền nước biển vừa tô màu - Ảnh: DUYÊN PHAN
Cao Thị Thùy Linh (12 tuổi) với ước mơ được có một đôi giày thể dục - Ảnh: DUYÊN PHAN
Cao Thị Thùy Linh (12 tuổi) với ước mơ được có một đôi giày thể dục - Ảnh: DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên