05/07/2014 14:32 GMT+7

Tàu Trung Quốc dùng súng bắt giữ ngư dân

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Sáng 5-7, tàu cá QNg 94913 đã trở về cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), trên thuyền chỉ còn hai ngư dân Trần Xi (39 tuổi) và ngư dân Nguyễn Ngọc Quý (26 tuổi) mệt mỏi, phờ phạc sau một chuyến biển dài đầy áp lực.

Trung Quốc bắt giữ tàu cá và 6 ngư dânHai tàu Trung Quốc lại rượt đuổi và đâm tàu cá Việt NamTàu Trung Quốc tăng quấy phá, ngư dân bị thương

cR1Sz3l0.jpgPhóng to
Người thân của sáu ngư dân ngồi chờ tàu - Ảnh: Trần Mai
5yobIv16.jpgPhóng to
Mẹ và con của ngư dân Võ Minh Hoàng lặng người khi không thấy anh trở về - Ảnh: Trần Mai
fYPMztOF.jpgPhóng to
Bà Trần Thị Mầy (giữa) khóc ngất khi không thấy đứa con trai Võ Tấn Tèo trở về - Ảnh: Trần Mai
5M5JvYbb.jpgPhóng to
Con của ngư dân Võ Lành lặng lẽ nhìn về chiếc phía cảng chờ tàu - Ảnh: Trần Mai
6CCX8sWH.jpgPhóng to
Chờ cha mà không thấy về - Ảnh: Trần Mai
OWlakT0O.jpgPhóng to
Người dân chờ đợi tàu cá trở về chật kín chiếc cầu ở cảng cá Sa Huỳnh - Ảnh: Trần Mai
JxT3w80V.jpgPhóng to
Hai ngư dân Trần Xi (trước) và Võ Ngọc Quý may mắn trở về sau chuyến biển kinh hoàng - Ảnh: Trần Mai
EfNgfW2P.jpgPhóng to
Bà Mầy ngất lên ngất xuống nhiều lần phải có người đỡ bà mới đứng được - Ảnh: Trần Mai

Với họ, còn là câu chuyện để kể về sáu ngư dân trên tàu QNg 94912 đồng hành cùng họ đã bị Trung Quốc bắt giữ. Từ sáng sớm, người thân, chòm xóm của sáu ngư dân bị bắt đã đứng chờ, đôi mắt vô hồn cố nhìn về cửa biển. Những tiếng khóc nghẹn ngào lớn dần khi nhìn thấy lẻ loi một chiếc tàu cá trở về.

Bà Trần Thị Mầy, mẹ ngư dân Võ Tấn Tèo, nước mắt ngắn dài khi nhìn thấy chiếc tàu từ khơi xa. “Đi một đôi sao về có một chiếc” – bà Mầy khóc ngất. Ông Võ Đạt, chủ hai tàu cá QNg 94912 và QNg 94913, cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy chiếc tàu cá trở về. Với khuôn mặt buồn rười rượi, ông Đạt cho biết: "Tôi đưa đôi tàu cho con trai Võ Tấn Tèo cùng với ngư dân Trần Xi làm thuyền trưởng đi đánh bắt ở ngư trường vịnh Bắc bộ. Đây là vùng đánh bắt cá chung, mấy chục năm tôi đánh bắt chưa bao giờ có chuyện bắt bớ kiểu này. Họ quá ngang ngược”.

Ngay sao khi cập cảng, anh Trần Xi kể lại sự việc: Khi đang hành nghề đánh bắt dã cào ở khu vực vịnh Bắc bộ được năm ngày, đánh bắt được 5 tấn hải sản. Vào khoảng 7g sáng 3-7 sau khi thả lưới, anh em trên hai tàu cá bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 3103 áp sát, sau đó thả canô truy đuổi.

“Khi thấy tàu Trung Quốc áp sát, chụp hình đồng thời thả canô, tôi nói qua bộ đàm với Tèo là thu lưới chuẩn bị tăng tốc tránh né nếu bị tàu Trung Quốc tấn công. Khoảng 30 phút khi thu lưới vừa xong, cả hai tàu tăng tốc bỏ chạy, cùng lúc đó tàu Trung Quốc mang số hiệu 3103 chắn ngang tàu QNg 94912. Tèo nói qua bộ đàm bảo họ lên đạn chĩa súng về tàu rồi. Tôi nói Tèo giảm tốc độ kẻo va vào tàu 3103, họ lấy cớ mình tông nổ súng thì chết hết” - anh Xi kể.

Sau đó, anh Xi cho tàu 94913 tăng tốc đồng thời nói qua bộ đàm “Phải có tàu chạy trước kẻo nó bắt hai chiếc thì không ai báo tin về nhà được". Chạy cách tàu QNg 94912 chừng 3 hải lý thì dừng lại, đồng thời đàm báo cho gần 20 tàu cá Việt Nam đang đánh bắt gần đó biết sự việc.

“Tôi liên tục điện qua bộ đàm của Tèo hỏi tình hình nhưng không có tín hiệu trả lời. Mọi thứ vẫn im lìm. Một lát sau thì thấy tàu 94912 tăng tốc chạy về phía đảo Hải Nam dưới sự kèm cặp của canô và tàu 3103” – anh Xi kể thêm.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên