Một ngày vui chơi thỏa thích ở Thủ Dầu Một, tôi xin gợi ý một số nơi đã đến. Và dĩ nhiên còn nhiều nơi khác nữa chờ bạn khám phá tại nơi này.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 2.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 3.

Đây là nơi nổi tiếng nhất của Thủ Dầu Một: Chùa Bà Thiên Hậu (quen gọi là Chùa Bà Bình Dương), nằm tại số 4 Nguyễn Du, ngay ngã 6 trung tâm của Thủ Dầu Một.

Chùa gồm 3 dãy nhà, mái chính được lợp ngói âm dương. Diện tích chùa tuy nhỏ nhưng ở đây có lễ hội lớn nhất vùng Đông Nam bộ: Lễ hội Chùa Bà tổ chức vào đêm 14 đến rạng sáng ngày 15 tháng giêng âm lịch. 

Mỗi năm có hàng trăm ngàn người từ khắp mọi nơi đến với lễ hội, nhất là buổi rước kiệu Bà, khiến cả nửa thị xã Thủ Dầu Một kẹt cứng.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 4.

Dãy nhà cổ trước cửa chợ Thủ Dầu Một

Trong ảnh là một dãy nhà cổ trên đường Bạch Đằng, trước cửa chợ Thủ Dầu Một. Chợ Thủ Dầu Một nằm bên bờ sông Sài Gòn, thuận lợi cho việc giao thương bằng đường sông. Chợ có lịch sử gần 200 năm, được thành lập vào khoảng thời gian 1830. Năm 1935, người Pháp phục hồi lại chợ theo mô hình giống chợ Bến Thành nhưng quy mô nhỏ hơn. 

Chợ Thủ Dầu Một là ngôi chợ hiếm hoi còn giữ được nhiều nét xưa, không chỉ ở hình thức bên ngoài, mà còn ở nhiều món hàng được bày bán trong chợ.  

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 5.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 6.

Bến đò Bạch Đằng

Đối diện chợ Thủ Dầu Một là bến đò Bạch Đằng (người dân quen gọi là bến đò Phú Cường). Nếu muốn trải nghiệm cảm giác đi đò ngang qua sông Sài Gòn, bạn thử bước lên chiếc đò này, đò chạy 5 phút là bạn bước qua xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. 

Mặc dù đã có cầu Phú Cường nhưng người dân 2 bên bờ vẫn sử dụng đò, do thuận tiện hơn vì đò ở sát khu vực dân cư. Qua bên kia sông, bạn hãy đi dạo trên những con đường quê xanh mát, nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít. Đặc biệt là bạn có thể mua được trái cây vườn nhà dân mà họ hái và để trước cửa nhà.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 7.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 8.

Nhà thờ Phú Cường

Từ Bình Mỹ, bạn có thể trở lại Thủ Dầu Một bằng cầu Phú Cường. Cầu bắc qua sông Sài Gòn, được đưa vào sử dụng từ năm 2007, có tổng chiều dài là 446m, chiều rộng 14m, nói giữa Thủ Dầu Một và Củ Chi. 

Từ trên cầu nhìn xuống phía Thủ Dầu Một, nổi bật lên là nhà thờ Phú Cường - một địa điểm tôn giáo có kiến trúc rất đẹp chờ bạn đến tham quan.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 9.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 10.

Quán cà phê Gió Và Nước

Sau khi đi dạo một vòng, bạn hãy vào nghỉ ngơi tại một quán cà phê không chỉ nổi tiếng ở Thủ Dầu Một mà còn trên khắp cả nước. 

Bạn chỉ cần hỏi quán cà phê Gió Và Nước là ai cũng có thể hướng dẫn cho bạn. Quán do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, đã đoạt nhiều giải thưởng về kiến trúc trong nước lẫn quốc tế. 

Nguyên liệu để xây dựng quán từ 7.000 cây tầm vông, sử dụng năng lượng gió và khả năng làm mát của nước để tạo thành máy điều hòa tự nhiên. 

Quán không chỉ tiếp đón người dân Thủ Dầu Một mà còn thu hút nhiều người từ TP.HCM xuống vì không gian độc đáo và mảng xanh "mát mắt'. 

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 11.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 12.

Bến sông Bạch Đằng

Bến sông Bạch Đằng - nơi người dân Thủ Dầu Một thích ra hóng mát mỗi chiều về. Một công viên nhỏ cặp theo bờ sông là nơi lý tưởng để các cặp đôi nam nữ kề vai nhau tâm tình. Trẻ nhỏ tung tăng chạy nhảy trong công viên. Khi hoàng hôn buông xuống, màu đỏ đỏ rực như phủ cả đất trời khiến làn nước sông lấp lánh. Bến sông trở nên thanh bình thật đáng yêu.

Không chỉ bến sông mà dường như ở cả Thủ Dầu Một, mọi thứ ở đây luôn nhẹ nhàng, từ đường phố, nhà cửa, đến con người, không ai vội vã, hối hả. Ngay cả giờ tan tầm cũng ít thấy cảnh đông đúc, chen lấn, kẹt xe. 

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 13.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 14.

Bạn còn nhớ món kẹo bông gòn nhiều màu sắc này không?

Bạn còn nhớ món kẹo bông gòn nhiều màu sắc này không? Ở trong khung cảnh này, bạn như được trở về tuổi thơ cách đây 20-30 năm. Con đường Bạch Đằng nằm ven sông Sài Gòn, gió thổi mát rượi. 

Bạn hãy mua một cây kẹo bông gòn và nhẹ bước ra bến sông. Có lẽ hơn bao giờ hết bạn thấm thía câu "Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn"...

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 15.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 16.

Gỏi măng cụt ở Thủ Dầu Một

Nếu đến Thủ Dầu Một vào mùa hè, nhất định bạn phải thưởng thức món ăn này: gỏi măng cụt. Măng cụt Lái Thiêu nức tiếng xưa nay và là một trong mười loại trái cây thượng hạng, được chế biến thành món gỏi vừa giòn, có vị ngọt, chua vừa phải.

Món này có thể trộn với tép lột vỏ, hoặc thịt ba rọi thái mỏng hay gà xé phay, trộn với măng cụt đã tách hột. Gia vị là hành tây xắt mỏng, rau răm, đậu phộng rang, hành phi, ăn kèm với nước mắm tỏi ớt, thêm vài miếng bánh phồng tôm nữa.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 17.

Khu vực ngã 6 trung tâm nhộn nhịp về đêm

Tối đến, thanh niên Thủ Dầu Một hay tập trung tại khu vực ngã 6 trung tâm, nơi có chùa Bà, nhà thờ Phú Cường, những quán ăn, cửa hàng thời trang… Và đặc biệt ngay tiểu đảo của trung tâm là "biểu tượng" của Thủ Dầu Một - một bông hoa dầu. 

Phía bên kia đường chính là Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường. Nhà thờ không chỉ là cơ sở tôn giáo mà còn là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp theo phong cách gothic hiện đại, được nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh. 

Ngay lề đường men theo ngã 6 trung tâm là một quán nước vỉa hè luôn đông khách. Nhiều nhất là các bạn thanh niên nam nữ đến uống sữa đậu nành nóng, ăn bánh tiêu, rau câu, ngắm phố xá thân quen và trò chuyện.


GIA TIẾN
ĐÌNH CHIẾN - TR.N.

9 điều ăn, cầu nguyện, yêu ở Thủ Dầu Một - Ảnh 20.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Dòng sự kiện:

Xem thêm
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên